Hạng C
9/4/14
840
969
93
TPHCM
View attachment 2130233

Chào các bác, lâu rồi mới quay lại với box Du Lịch. Tết vừa rồi nhà em có chuyến du xuân mấy tỉnh miền Tây, nay mới ngồi viết lại vài dòng chia sẻ cùng các Bác.

Chuyện là cả nhà em đi chơi cũng nhiều mà riêng miền Tây lại cực kỳ ít đi, nên lên plan làm 1 chuyến chơi Tết trải nghiệm cho biết miền Tây sông nước. Lịch trình nhà em đi gần 1.000km

6 ngày 5 đêm, mục đích chính là Phú Quốc, mục đích kế là trải nghiệm đường xá, cảnh vật, con người, món ăn miền Tây.

Ngày 1 (Mùng 2): SG - Châu Đốc: trải nghiệm cung N2 - cầu Cao Lãnh, Long Xuyên, Tri Tôn, tham quan rừng Tràm Trà Sư, viếng miếu bà chúa xứ Châu Đốc

Ngày 2 (Mùng 3): Châu Đốc ra Hà Tiên, phà Thạnh Thới qua Phú Quốc

Ngày 3 (Mùng 4): Tham quan Safari Phú Quốc + Vinpearl land Phú Quốc

Ngày 4 (Mùng 5): Tham quan chạy vòng lớn khắp đảo Phú Quốc, cảng Hàm Ninh, chùa Hộ Quốc, bãi Sao

Ngày 5 (Mùng 6): Về lại Hà Tiên --> Rạch Giá --> Cần Thơ

Ngày 6 (Mùng 7): Cần Thơ về Sài Gòn

WCno7rueKjhYzJEbMtvAe4ODCCjhuXyCThWYM-FZCWeZurmbxKwZYzc-2MbNqyJ9l3KNvkpFIPnshhSwaexLM3M4kzx0cdkYUqmhh8KF7dPcjNi-_z_eyyYwH8S6HXo3fQ0UJa_6wPoeTJOg_QM87ReDYPjSh-oN6DEoFhUZ-3sMrJpBe-gFSrYN_JTUAvxHfV7E1d37GHvEGMpwJ9Dcr8u4ZFHHZmTPAxb3WZD8j42SrKLvJZfdCYWzgdXNNg5HmGHGPr9Y3mSxJH8TCW8x3CrUmsa36L1FmCWwiOMRGDJdj_ORxYUKhpKC3n0idPYNBx_wcY5jtDS3-Mc8rvX4uQgBALvaz7otvGBw3uG-tcGNJi46FWEtEXRpfl_ADTbCzZqGgKFSj878iuEWksMGboS2smH0k6VOTj8tFhzU5z6eusjlATy6v-mkXYcw_JaDcP7up5tk7ZTfwixe8Xbn2SPrgUuDqR5n6xW26sifWAFq-dYm-KpungXDsx9wpZ_y9Nyh-N6ySLuuc0scn7k1fetzrpR66GnNYhODPmGAEQGkd5RPeGhh4HDitU-yEp90WpujXc8oYi_SMhU0Z-fJTTx1PrIdv9_YM5YQSROKdHMRWjAS1cSwOCqew6Fvusgl5jB8ZilvP_Ar3qmdqLyv7xRS3uLwgkxIpSA3GihbTufVgbSGifA7jwQ=w1221-h915-no


OJ_cHzb9CMsH7P5fcB9i-w3dF5e4nZD3zvsSYBX6F3d9UlIUBabDR5pukl1aLUXLXEVymK2ZXz6sCtxlGriHd-0E02fiRhmAiSbGIhRZxshQ1_8G4ffDs2hsx-_6r-LA3csjRv3HA8EiYOt0G5hfLs9KJ_IW6A5U_YXxNjljF9v4qmGSwowxsXKHmbyC2Itiw2mjIWbKjVn4DFz_P4qR1h6X8Pdh_xrqMZc_3T3jnf97IZns_LfcYFgMv_waE-FCx498SQ7u1LS-LHIXMKhleBmS-WeNQgq8_1lJxQ5KhltJuxahNQcHgVNK5nHAriDCylYmcfDrB7nkdQTnwfiRZmhJ-iehWsXWNnHzpgPvE2fYoiAuNIJk3VerhyoHvkwWMUrbgJ-5vR6euNooLkPagzkduZZYhaLRLfqdXppTA3XXXXhz4Cf_g9kZRNVqyhBesbrUDuRiF6FJVpuq9TbkiYmtXWB2ChCH4yMQldmLKpPWCnoaPb_jl9QdWsx8vkOrhN_Cj-TSWpEmiv4jSiQZUFr5UrKOFKImbtJjznozErGOvX9pAbjx4iA--24o7WXvg8ihF3nFSncH5fDB3wJ88Q2QHFji9DHqY0a4cB5lnnDIWMUwK_eGkexwT8b7oBO9fSW5TZ_jRHykJIUS-oUunvct-_S2ji1C0mTD3SeGyufvbVmfUMd1wyQ=w1771-h773-no


83818915_10156982293850208_4480605665252868096_o.jpg
. "Chấm"
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng C
5/7/13
844
599
113
Hay quá bác chủ! Mình dự định mấy lần mà chưa đi được
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng D
27/7/18
1.084
14.881
113
41
Lên phà mà bác cũng được vào xe à :D nguyên tắc là cấm lên xe để lỡ có sự cố thì còn thoát được, vì ở trong xe sẽ bị kẹt không thoát ra kịp :D
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Đọc kí sự của gđ bác hấp dẫn quá, cảm ơn bác đã cho e du lịch ké 1 vòng miền Tây thanh bình...

Đọc kí sự của bác e lại nhớ lại những ngày xưa e đi đâu về cũng viết chia sẻ với mọi người trên OS này, giờ thì tìm lại cảm hứng để viết được như bác thật là khó.

Cảm ơn bác nhiều !
Em chịu khó viết lại để lâu lâu vào đọc, cũng vui nhà vui cửa ạ ^^

Hay quá bác chủ, tiếp đê ê ê.
Ahihi
Oki bác :D

bác chủ thớt làm phóng sự bằng hình ảnh, thuyết minh rất hay. Em cũng từng đi tour ngắn miền tây từ dịp 30/04/2016 (SG- Đồng Tháp- Châu Đốc- Hà Tiên- Cần Thơ-SG),cảnh vật yên bình, Còn PQ thì em chỉ đi máy bay cho lẹ, chưa có dịp trải nghiệm như bác chủ.
Máy bay em cũng đi rồi, tại kỳ này kết hợp đi 1 vòng cho biết á bác. Mà cũng thú vị lắm khi tự lái xe qua đảo


Bài viết hay quá bác chủ ơi. Cảm ơn bác nhiều :D
Cám ơn bác đã theo dõi
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Hay quá bác. Có thời gian viết tiếp cho mọi người cùng xem ah.
Oki bác

Hay quá bác chủ! Mình dự định mấy lần mà chưa đi được
Cứ đi thôi bác ơi

Lên phà mà bác cũng được vào xe à :D nguyên tắc là cấm lên xe để lỡ có sự cố thì còn thoát được, vì ở trong xe sẽ bị kẹt không thoát ra kịp :D
Vâng, em có nghĩ đến vấn đề đó, nên cũng nghĩ trước nếu xấu nhất là phải làm gì
 
  • Like
Reactions: vothanh
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Ngày 5 (Mùng 6): Về lại Hà Tiên --> Rạch Giá --> Cần Thơ

Sáng dậy sớm, ăn sáng trả phòng. Dẫn mấy nhỏ đi 1 vòng resort chụp ảnh lưu niệm
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Hôm nay thời tiết âm u, mưa lất phất như muốn bịn rịn chia tay gia đình em, haha sến xíu. Lái xe tới bến phà mà lưu luyến quá
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Nói 1 chút về Phà này. Số là kế hoạch em đi về Rạch Giá. mà ko biết Phà có tuyến đi vế Rạch Giá (phà nhỏ chỉ chở xe dưới 16 chỗ), mà ko biết mua vé lên Phà rồi mới biết. Làm tốn 2h lái xe từ Hà Tiên về Rạch Giá. Mấy bác lưu ý, để đi cho đúng nha. Mà hok sao cũng đi cho biết đường miền Tây thế nào. Giờ phà qua Rạch Giá ít tuyến hơn
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Cũng y như chiều đi, tốn 3h lênh đênh nhà em tới Hà Tiên là tầm 12h trưa. Tính là về Rạch Giá ăn luôn, vì ngồi trên phà ko làm gì toàn ăn với uống nên còn no.

Tới rồi, xuống phà thôi
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Do đi theo google nên đi vô mấy con đường quá độc đạo. Phải quay đầu 1 lần. Đường tắt google chỉ từ bến Phà ra QL80, chỉ vừa cho xe máy. Em thấy cũng mấy anh phải quay ra như em
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Sau đó, thay vì đi QL80 Google chỉ đi đường Nông Trường, nhỏ xíu nhưng được cái cũng trải nghiệm được cảnh miền Tây. Đi 1 hồi phải qua 1 cây cầu do dân xây, có BOT làng cho xe oto là 15k/lượt. Và vừa đủ 1 xe oto và xe máy qua. Hai đầu cầu có cả đèn xanh đỏ, chứ 2 con dê qua cầu này thì chỉ có cách lao xuống sông. Hồi hộp vãi ra luôn

Vòng ra QL80 thì đường đẹp, em lại đu 1 chiếc 16 chỗ về đến Rạch Giá. RG bây giờ to đẹp, ngoài sức tưởng tượng của em, hàng quán cafe, karaoke toàn bự bự. Nhà quy hoạch to vật vã, ko thiếu thứ gì
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Đói bụng rồi nhà em đi kiếm quán cafe nghỉ ngơi. Ghé quán cafe SeaView ngắm biển
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Xong đi kiếm tô bún cá Kiên Giang ăn, các bác nên thử, ngon dã man lắm luôn
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: