Em nhớ lúc còn ở quê, trời rất lạnh nên ai cũng thích thức trông nồi bánh chưng
Mồi để thức đây ạ, nghe nói đầu năm không được ăn mực (đen) nên ăn lấy ăn để
Cái này thấy cũng

Mồi để thức đây ạ, nghe nói đầu năm không được ăn mực (đen) nên ăn lấy ăn để

Cái này thấy cũng


Sáng mùng 3 sau khi ăn Tết no say cùng gia đình, cả đoàn lên đường từ sáng sớm, ghé Trảng Bom ăn hủ tiếu
Sau đó hành trình qua TP Phan Thiết, men theo bờ biển đẹp mê ly
Biển 1 bên và em 1 bên
Chị hocap đang tìm dò đường "sao nó vẫn dò ở PMH nhể???"
Tay "nái nụa" của đoàn

Sau đó hành trình qua TP Phan Thiết, men theo bờ biển đẹp mê ly



Biển 1 bên và em 1 bên

Chị hocap đang tìm dò đường "sao nó vẫn dò ở PMH nhể???"

Tay "nái nụa" của đoàn

Trước khi vào thành phố Cam Ranh được "rửa ráy" bằng suối nước nóng, hướng dẫn viên là bác nslinh (cùng về quê bà cả)
Vợ chồng Windarc tươi nhứt
Tắm xong là màn ăn trứng lòng đào, ngon tuyệt cú mèo
Một loáng là sạch trơn

Vợ chồng Windarc tươi nhứt

Tắm xong là màn ăn trứng lòng đào, ngon tuyệt cú mèo


Một loáng là sạch trơn

Nghỉ lại ở Cam Ranh 1 đêm, buổi sáng cả đoàn ăn sáng uống cafe vỉa hè. Bật mí với các bác là gà ở Cam Ranh ngon tuyệt ạ.
F1 nhà bác nslinh, siêu của siêu quậy
F1 nhà bác hana


F1 nhà bác nslinh, siêu của siêu quậy


F1 nhà bác hana


Ghé nhà nhạc phụ bác nslinh, vườn rộng trẻ con vui chơi thoải mái, đây là cái sân cát với dàn hoa tím, các F1 đáng yêu làm dáng
Các phụ huynh cũng làm ruyên
Con cũng vậy nè
Cô cũng không kém nha
Xuân còn vương vấn bên thềm nhà
Vườn đào tiên trĩu quả


Các phụ huynh cũng làm ruyên

Con cũng vậy nè

Cô cũng không kém nha

Xuân còn vương vấn bên thềm nhà

Vườn đào tiên trĩu quả

Last edited by a moderator: