Hạng B2
16/1/11
331
1
16
54
Mình đi Bà Nà gần chục năm về trước, lúc đó đi xe lên gần đỉnh núi Chúa, còn một đoạn ngắn mới đi cáp treo. Lên đỉnh chỉ có cỏ dại, đứng ngắm vu vơ một lát rồi xuống. Bây giờ có đường cáp treo dài nhất ĐNA (nghe quảng cáo thế) nhưng lên tới nơi vẫn chưa có gì vui để du khách có thể ở lại đó qua đêm chứ đừng nói vài ngày.
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Cỏ thơm nói:
Mình đi Bà Nà gần chục năm về trước, lúc đó đi xe lên gần đỉnh núi Chúa, còn một đoạn ngắn mới đi cáp treo. Lên đỉnh chỉ có cỏ dại, đứng ngắm vu vơ một lát rồi xuống. Bây giờ có đường cáp treo dài nhất ĐNA (nghe quảng cáo thế) nhưng lên tới nơi vẫn chưa có gì vui để du khách có thể ở lại đó qua đêm chứ đừng nói vài ngày.
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn :))
 
Hạng B2
16/1/11
331
1
16
54
Biết Bà Nà vậy nhưng vẫn làm thêm mấy tấm cho đủ trọn bộ nhé :
Những tấm thác và rừng này F1 nhà em chụp qua lồng kiếng của cáp treo Bà Nà lúc 3h30 chiều nhưng cũng khá đẹp !

Du Xuân í a...


Du Xuân í a...


Du Xuân í a...


Du Xuân í a...


Du Xuân í a...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/1/11
331
1
16
54
Đỉnh Bà Nà đang thi công đất đá ngổn ngang :
Du Xuân í a...


Du Xuân í a...


Du Xuân í a...


Một bên là phong cách Pháp - Một bên là phong cách Walt Disney Mỹ ! Không thấy hài hòa chút nào !!!???
Du Xuân í a...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/1/11
331
1
16
54
Dù gì thì trên chóp đỉnh vẫn còn một chút chất Việt với Tượng Phật Di Lặc ...

Du Xuân í a...


...cùng Miếu Bà với tấp nập Anh - Chị tới xin Xăm ( Ko biết có thiêng ko nhỉ ? )

Du Xuân í a...


Từ nơi đây phóng tầm mắt xa xa Mây đang ... ôm núi!
Du Xuân í a...
:
Du Xuân í a...


Xa ... nữa
Du Xuân í a...


... thấp thoáng nơi chân trời là TP Đà Nẵng thanh bình quyến rũ ! Xin Chào và xin Tạm biệt Đà Nẵng ! Sẽ sớm có lần quay lại dài ngày hơn để trải nghiệm vùng đất này !
Du Xuân í a...
Du Xuân í a...

Du Xuân í a...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Hôm nay mới vào xem trang này , ra tết tất bật với mấy chuyến đi lận đận , chỉ có cảnh ở sân bay nên không bon chen dc .
Nhớ cảnh xe lady dẫn đầu mà cứ tuởngở sau , hối thúc em chạy cho nhanh .. toàn tốc dộ 9x .. chạy miệt mài cả tiếng dồng hồ mãi sau mới biết mình đang dẫn đầu hix .
Hai thành phố Phú yên và Cam Ranh thật dễ thuơng và hiền hoà .
Cỏ thơm post tiếp hình mờ ảo đi , trông hay lắm