Đến Ninh Bình lúc 12pm em quyết định đi luôn đêm để đến Hạ Long
Em này cùng em trên suốt chuyến đi
Cầu Bãi Cháy
Lúc vào ăn sáng em gặp con này,quá tuyệt phải ko mấy Bác
Trên đường ra đảo



Cầu Bãi Cháy

Lúc vào ăn sáng em gặp con này,quá tuyệt phải ko mấy Bác

Trên đường ra đảo
osfan nói:bác đi khỏe nhỉ. phải chi em có cái xe to như bác. em chạy Picanto ra đến Huế mà đã thấy đuối
Picanto dautroc phi đến tận Pleiku, Gia Lai đó bác
dell132 nói:osfan nói:bác đi khỏe nhỉ. phải chi em có cái xe to như bác. em chạy Picanto ra đến Huế mà đã thấy đuối
Picanto dautroc phi đến tận Pleiku, Gia Lai đó bác![]()
xe em cũng phi từ SG về, nhưng mà người khác phi chứ ko phải em
bản thân em thì thấy cái xe nhỏ quá, lại chẳng có bong bóng, ABS... gì cả, nên ra QL thấy mấy xe to cảm giác hơi khớp, chạy ko thoải mái lắm, nên đến Huế đã thấy đuối
về nguyên tắc thì nó có thể phi đến tận ... Lạng Sơn
sorry bác hatrangphat vì spam topic của bác

Chiếc tàu này đẹp quá,giá cho 1 đêm trên tàu là 100usd.

Có những nhà bè nuôi hải sản trên Vịnh,nhưng giá thì chát quá

Mực còn bơi luôn nè

Hòn Gà Chọi

Quá đẹp

Vì thời gian ko có nên em lai phi ngay về Ninh Bình trong đêm để ngày mai còn đi 1 nơi nữa

Nhà thờ Đá Bùi Chu Phát Diệm



Cảnh nhộn nhịp mua bán đồ lưu niệm và đặc sản vùng này