Đầu năm du xuân có vài tấm ảnh,em mời các Bác xem cho vui
Phố cổ vắng lặng dịp đầu năm
Chậu mầm này xuất hiện thường xuyên trong nhà của người Hội An,nó tượng trung cho sự sung túc và no đủ.
Tối đó đến Huế khuya quá nên chỉ gặp 2 Bác này thôi.
Tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau,đây là nơi dừng chân đầu tiên,tín ngưỡng nào cũng muốn hướng thiện con người cả,mặc dù nhà em ko theo Công Giáo nhưng cũng vào cầu xin mọi điều tốt lành đến với mình và mọi người trong dịp năm mới này.
Nơi dừng chân cho buổi ăn trưa rất thú vị,1 nhà sàn trên mặt sông,cách Quảng Trị 30m về phía Bắc,tại đây có 2 món chính,đó là gà và cá luôn tươi sống,khi mình đến thì họ mới làm nên ăn rất ngon.
Bước xuống đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà