Em cũng có chú bạn chạy biển xanh khá lâu rồi. giờ vẫn còn chạy. có hôm bảo chạy xe biển trắng đi... hắn bảo chạy khôd9u7o765o75c... ôi nhức cái đầu.
xichlonuoc nói:Hôm nào em đi đón bà cả sớm cũng gặp chiếc xe này:
Đúng 17h00 đều dừng ngay giữa ngã tư PKK-NĐC để thả mấy em chân dài xuống:![]()
Chắc cậy lái xe công nên coi thường pháp luật:![]()
Mà có bác nào biết xe biển D là của ban ngành nào không ạ? Bức xúc mà chẳng làm gì được.![]()
hình cho thấy cả Phùng Khắc Khoan + NĐC đều là 1 chiều
như vậy nó ngừng kiểu đó tất nhiên phạm Luật nhưng không cản trở gì nhiều
nhưng khi xảy ra tai nạn do nó ngừng như vậy là nó ôm sô luôn hehehe
đó là lý thuyết sách vở
chứ người/xe Nhà nước mà làm trật "gây hậu quả nghiêm trọng" thường thì Nhà nước sẽ lấy tiền Ngân sách (là thuế của dân) ra "khắc phục"

@ cụ XaGan
theo tui nghĩ thì xe cộ/máy bay/tàu thuyền ... (nói chung các phương tiện) của CA, Bộ đội, xe Cứu thương, Chữa lửa ... nó có quyền đậu, có quyền chạy sao cho đáp ứng yêu cầu mục đích trong khi thi hành nhiệm vụ - nước nào cũng vậy mà
pre75 cả đoàn xe Chữa Lửa ở Sài-gòn đi chữa cháy nó phang tá lả leo lề đường ngược chiều chẳng có gì lạ để tới chữa lửa khu phố bình thường chứ hổng phải cháy nhà "cớm kẹo"
Cũng chính vì cái dòng bôi đỏ ấy mà GT hỗn loạn bác ạ.BANH_TET nói:
hình cho thấy cả Phùng Khắc Khoan + NĐC đều là 1 chiều
như vậy nó ngừng kiểu đó tất nhiên <span style=""color: #ff0000;"">phạm Luật nhưng không cản trở gì nhiều </span>
nhưng khi xảy ra tai nạn do nó ngừng như vậy là nó ôm sô luôn hehehe
đó là lý thuyết sách vở
chứ người/xe Nhà nước mà làm trật "gây hậu quả nghiêm trọng" thường thì Nhà nước sẽ lấy tiền Ngân sách (là thuế của dân) ra "khắc phục"![]()
Hành động phản cảm quá, không hiểu sao mấy e chân dài vậy mà lại xuống xe ngay giữa đường đc? Bó tay!