nhducee nói:biền xanh mà đi bình thường thì hóa ra màu xanh và màu trắng là giống nhau à,phải đi khác cho thiên hạ thấy phân biệt đẳng cấp chứ lị![]()
Bác nào thấy đó là xe biển xanh chỉ cho em với, chỉ thấy chữ dán dọc thân xe màu xanh thôi mà,
.
Mấy anh em họ hàng màu xanh khác nó thấy cũng vậy đó mấy bác, chính vì xanh nên mới dám làm vậy, chứ trắng thì qua vạch người đi bộ rồi còn chưa dám tấp vào ngay nữa à !

Mấy anh em họ hàng màu xanh khác nó thấy cũng vậy đó mấy bác, chính vì xanh nên mới dám làm vậy, chứ trắng thì qua vạch người đi bộ rồi còn chưa dám tấp vào ngay nữa à !
Không đặc quyền đặc lợi hay tham nhũng thì làm nhà nước để làm gì khi lương quá thấp???dinhcongchu2003 nói:nhducee nói:biền xanh mà đi bình thường thì hóa ra màu xanh và màu trắng là giống nhau à,phải đi khác cho thiên hạ thấy phân biệt đẳng cấp chứ lị![]()
đó là sự khác biệt
like itThích_Mê_4B nói:Nhà dột từ nóc mà .![]()
![]()
![]()
tuyến đường nguyễn văn chiêm, hồi trước đậu xe thu phí. giờ k thu phí nữa, cắm biển cấm. Họ cho trật tự đô thị ra nhắc nhở, có treo băng rôn "tuyến đường cấm đậu xe". nhưng cái ông trật tự đô thị lại đậu con xe máy ngay dưới cái băng rôn, ung dung ngồi để thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở xe ô tô của mình. nhìn cái hình ảnh phản cảm không chịu được. dưới băng rôn cấm đậu xe, người của chính quyền đậu xe máy thực hiện nhiệm vụ, họ k ý thức được là cấm là cấm tất cả, đâu riêng gì xe oto. cán bộ mà không ý thức được thì hỏi sao dân không tuân thủ luật
Đường Nguyễn Văn Thủ, hồi trước đậu xe thu phí, giờ k thu phí nữa, cắm biển cấm, có treo băng rôn "tuyến đường cấm đậu xe". Đường Phùng Khắc Khoan cấm đỗ cấm dừng toàn tuyến. Một bác biển trắng đậu xe ở NVT, xxx phường + trật tự ra me không thấy lái xe đâu nên kêu xe cẩu tới. Cũng lúc đó 1 biển trắng + 1 biển xanh đậu đường PKK, trước Quận ủy Q1, ngay trên vạch kẻ chỗ dừng xe buýt. Bà con kêu sao không ra bắt 2 xe kia, chúng tảng lờ kêu chỗ đó đất rộng?????????? Mà ngay tường rào của Quận ủy Q1 có 1 panel lớn cổ động Tuân thủ luật khi tham gia giao thông mới ghê chứ.michau83 nói:like itThích_Mê_4B nói:Nhà dột từ nóc mà .![]()
![]()
![]()
tuyến đường nguyễn văn chiêm, hồi trước đậu xe thu phí. giờ k thu phí nữa, cắm biển cấm. Họ cho trật tự đô thị ra nhắc nhở, có treo băng rôn "tuyến đường cấm đậu xe". nhưng cái ông trật tự đô thị lại đậu con xe máy ngay dưới cái băng rôn, ung dung ngồi để thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở xe ô tô của mình. nhìn cái hình ảnh phản cảm không chịu được. dưới băng rôn cấm đậu xe, người của chính quyền đậu xe máy thực hiện nhiệm vụ, họ k ý thức được là cấm là cấm tất cả, đâu riêng gì xe oto. cán bộ mà không ý thức được thì hỏi sao dân không tuân thủ luật
em mượn của bác Thích_Mê_4B: Nhà dột từ nóc mà.....xichlonuoc nói:Đường Nguyễn Văn Thủ, hồi trước đậu xe thu phí, giờ k thu phí nữa, cắm biển cấm, có treo băng rôn "tuyến đường cấm đậu xe". Đường Phùng Khắc Khoan cấm đỗ cấm dừng toàn tuyến. Một bác biển trắng đậu xe ở NVT, xxx phường + trật tự ra me không thấy lái xe đâu nên kêu xe cẩu tới. Cũng lúc đó 1 biển trắng + 1 biển xanh đậu đường PKK, trước Quận ủy Q1, ngay trên vạch kẻ chỗ dừng xe buýt. Bà con kêu sao không ra bắt 2 xe kia, chúng tảng lờ kêu chỗ đó đất rộng?????????? Mà ngay tường rào của Quận ủy Q1 có 1 panel lớn cổ động Tuân thủ luật khi tham gia giao thông mới ghê chứ.michau83 nói:like itThích_Mê_4B nói:Nhà dột từ nóc mà .![]()
![]()
![]()
tuyến đường nguyễn văn chiêm, hồi trước đậu xe thu phí. giờ k thu phí nữa, cắm biển cấm. Họ cho trật tự đô thị ra nhắc nhở, có treo băng rôn "tuyến đường cấm đậu xe". nhưng cái ông trật tự đô thị lại đậu con xe máy ngay dưới cái băng rôn, ung dung ngồi để thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở xe ô tô của mình. nhìn cái hình ảnh phản cảm không chịu được. dưới băng rôn cấm đậu xe, người của chính quyền đậu xe máy thực hiện nhiệm vụ, họ k ý thức được là cấm là cấm tất cả, đâu riêng gì xe oto. cán bộ mà không ý thức được thì hỏi sao dân không tuân thủ luật
bởi thế, chẳng trong mong gì đâu các bác ạ