Khi tham gia giao thông, xã hội chúng ta thường bị đảo lộn, đúng sai luật pháp không còn quan trọng với vài chữ "cơm áo gạo tiền"
Không ít các vụ tai nạn từ những phương tiện như xe ba gác, xe kéo,.... nhưng thay vì lên án việc chở quá số lượng, cồng kềnh thì người dân mình lại có kiểu "người ta nghèo nên mới làm vậy, thôi tha cho người ta,..."

Phương tiện của họ thường là xe không giấy tờ (xe oto hay xe máy mà không có kiểu này thì tiền nào chịu nổi

) không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, và đủ thứ không khác.
Nghề xe ba gác, nghề xe lôi, và những nghề tương tự, xem ra "được" pháp luật phớt lờ, xe không giấy vẫn bon bon, xe không cần bảo hiểm cũng không sao, xe không đủ an toàn? Làm nghề này thì dân thương lắm, cứ thấy có va chạm thì auto mấy anh xe ba gác, xe kéo hàng đúng


, ... thậm chí không cần bằng lái vẫn có thể tham gia giao thông.
"nghèo cho sạch, rách cho thơm" nhưng những trường hợp như này các anh xảy ra va chạm chưa biết đúng hay sai là các anh ca bài ca tôi nghèo tôi khổ, anh tha cho tôi.
Em từng chứng kiến 1 vụ nhé, ông ba gác nghẹo trái thì không lường được khoảng cách nên quệt vào đầu xe anh chạy oto. Vết xước cũng không hề nhỏ. 2 bên lời qua tiếng lại khiến kẹt cả đoạn đường. Anh ba gác cứ liên tục xin tha cho, em không có tiền, nhà em con nhỏ, nhưng vẫn không một câu "em xin lỗi, là em sai" nhé. Cứ vồn vã xin chạy tội trước đã, nhưng cái lỗi thì không nhìn nhận cái sai
Có nhiều vụ rồi đấy chứ, mà dân mình vẫn cứ giữ nguyên cái quan điểm đó, chắc có bác nhớ vụ người bán hàng rong bị anh công an đánh phải cấp cứu (khi đó cả nước lên án anh công an, chửi rủa), đến sau này khi ông bán hàng khỏi thì lấy xe ủi vào luôn cán bộ kéo lê người ta 100m (không biết có ông nào đến đây vẫn thông cảm không?).
Tự hỏi không lẽ dân mình ngu muội tới độ văn hoá chí phèo hoành hành vậy mà vẫn thông cảm?????
Video em thấy trên group hợp chủ đề
