Người ta nghèo rồi thì tha cho họ đi anh, anh còn lôi cả lên đây, họ làm gì có thời gian đọc...hẻm lẽ anh cho mí anh CNL thuộc hộ nghèo hả..
em dọt
em dọt
Người Việt mình rất nhiều người kiểu Anh hùng bàn phím toàn thích nói và tỏ ra là mình nguy hiểm. Anh chủ thớt nói điều mà nhiều người biết nhưng không nói
. Thật sự sợ nhất là mấy ông đi xe tự chế ngoài đường (cái này đa số chứ không phải là tất cả) chạy ẩu kinh khủng tới khi gây tai nạn thì em nghèo không có tiền đền rồi 1 đám súm vô người ta nghèo tha cho người ta đi trong khi nếu mà họ tuân thủ luật giao thông thì đã không gây ra tai nạn (cái này là cố ý gây tai nạn đúng hơn) , còn đám dân kêu tha tại sao họ biết thông cảm thì không bỏ tiền ra đền đi mà bắt chủ xe bỏ tiền túi ra nữa? Họ làm như vậy có phải là lấy tiền chủ xe để đánh bóng họ là cao thượng không? Trong khi mình thấy họ là đạo đức giả muốn lấy tiền chủ xe để đánh bóng mình. Người cao thượng thật sự sẽ không bắt người khác trả tiền cho việc đánh bóng tên tuổi mình. Thật sự xe tự chế này ngoài chuyện chạy xe ẩu còn đậu xe cũng thích chổ nào đậu chổ đó chứ không bao giờ coi đậu sao cho ngay ngắn để người khác còn đi (gần nhà mình là 1 cái chợ sáng đi ngang rất kinh khủng đường từ đi được 4 chiếc xe hơi chỉ còn đi được 1 chiếc khá khó khăn. Nói tới thì tự ái chửi lại ngang ngược bất chấp để tiếp tục vi phạm luật và làm sai 1 lũ hùa theo
.
có lần e đọc được 1 bài, ông grab cạy kính bác Lếch xù lx570, bác chủ còn đang ngồi trong xe, ông kia quỳ than vãn nghèo khổ này nọ, bác chủ xách ông grab lên phường để giải thích. Đấy mới gọi là hợp lí bác ạNgười Việt mình rất nhiều người kiểu Anh hùng bàn phím toàn thích nói và tỏ ra là mình nguy hiểm. Anh chủ thớt nói điều mà nhiều người biết nhưng không nói. Thật sự sợ nhất là mấy ông đi xe tự chế ngoài đường (cái này đa số chứ không phải là tất cả) chạy ẩu kinh khủng tới khi gây tai nạn thì em nghèo không có tiền đền rồi 1 đám súm vô người ta nghèo tha cho người ta đi trong khi nếu mà họ tuân thủ luật giao thông thì đã không gây ra tai nạn (cái này là cố ý gây tai nạn đúng hơn) , còn đám dân kêu tha tại sao họ biết thông cảm thì không bỏ tiền ra đền đi mà bắt chủ xe bỏ tiền túi ra nữa? Họ làm như vậy có phải là lấy tiền chủ xe để đánh bóng họ là cao thượng không? Trong khi mình thấy họ là đạo đức giả muốn lấy tiền chủ xe để đánh bóng mình. Người cao thượng thật sự sẽ không bắt người khác trả tiền cho việc đánh bóng tên tuổi mình. Thật sự xe tự chế này ngoài chuyện chạy xe ẩu còn đậu xe cũng thích chổ nào đậu chổ đó chứ không bao giờ coi đậu sao cho ngay ngắn để người khác còn đi (gần nhà mình là 1 cái chợ sáng đi ngang rất kinh khủng đường từ đi được 4 chiếc xe hơi chỉ còn đi được 1 chiếc khá khó khăn. Nói tới thì tự ái chửi lại ngang ngược bất chấp để tiếp tục vi phạm luật và làm sai 1 lũ hùa theo
.