Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Chào các ace Thơ Sỹ. Xin phép ra mắt ace một bài con cóc nhé.
Quê mùa chẳng biết làm thơ
Chỉ xin gởi chút vần "khờ" góp vui
Có cười? Rúc rích nhỏ thôi
Còn hay? Khích lệ nắm xôi Bờm cười
:3dcuoi:

Véo cằm bạn mới ghé chơi
Chờ em một chút, em mời nắm xôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Quán em thơ sỹ đầy, vơi mỗi ngày
Bởi vì ai cũng bận cày
Lâu lâu quỡn ghé sum vầy quán thơ
DỪNG CHÂN QUÁN CÓC : UỐNG TRÀ MẦN THƠ
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
Véo cằm bạn mới ghé chơi
Chờ em một chút, em mời nắm xôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Quán em thơ sỹ đầy, vơi mỗi ngày
Bởi vì ai cũng bận cày
Lâu lâu quỡn ghé sum vầy quán thơ
View attachment 477917
Bận cấy cày mấy anh vẫn ghé
Chén xôi đầy sướng quá anh xơi
Mần liền vài hiệp ăn chơi
Trà cay rượu nóng cho vơi nỗi buồn
:3dcuoi:
 
Hạng C
4/12/12
892
1.909
93
Lãng tử về thăm quán trống không..
Cô em bán nước lại long..bong.
Không trà, không rượu, không một bóng..
Ngẩm lại rồi đây mấy ai mong...!