Chủ đề tương tự
Sài gòn cho quẹo phải đó bác, có chỗ còn ghi nhắc nhở là dừng xe chừa lối cho người rẽ phải nữa nhé!
Em sẽ tránh ra cho nó qua bác ah . Sau đó nếu con hổ báo thì em lấy đồ trong cốp ra phang vào não trái nó để cho cuộc đời phế phẩm còn lại đời người ,
nhìn mặt sao ghét thế!!!
đường nhà bố nó để lại à ,sao mà vênh váo thế
đường nhà bố nó để lại à ,sao mà vênh váo thế
Kiểu này chắc ngoài nớ.Sài gòn cho quẹo phải đó bác, có chỗ còn ghi nhắc nhở là dừng xe chừa lối cho người rẽ phải nữa nhé!
Mặc dù đậu xe nên biết ý nép sang phải, tuy nhiên nên nhớ rằng luật không cho phép quẹo phải khi đèn đỏ trừ 1 số điểm cho phép. Vậy nên nếu lỡ người trước có chắn đường thì cũng nhẹ nhàng nói "nhích qua cho anh/em/chị qua nhờ chút" thì cuộc sống này sẽ vui vẻ hơn nhiều
Chỉnh sửa cuối:
ở đâu cũng có người này người kia
các bác không nên phân biệt vùng miền nhé
các bác không nên phân biệt vùng miền nhé
Về luật thì không có cho quẹo phải, nhưng riêng ở SG và hiện tại có thêm một vài thành phố lớn có cho phép quẹo phải khi đèn đỏ. Có 2 vấn đề ở đây:
1. Được phép quẹo phải chứ không phải ưu tiên quẹo phải, nên bấm còi bố láo dễ ăn đấm lắm. Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn chuyện này
2. Theo phép lịch sự thì ta nên đi nép vào nhường đường cho ng cần quẹo phải, cũng giống như khi lên thang cuốn thì nép về bên phải nhường đường cho người có việc gấp đi nhanh vượt bên trái, đó là hành động đẹp rất nên làm.
Tóm lại, trường hợp này cả hai đều chả có cái văn hoá cờ...hó gì cà
1. Được phép quẹo phải chứ không phải ưu tiên quẹo phải, nên bấm còi bố láo dễ ăn đấm lắm. Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn chuyện này
2. Theo phép lịch sự thì ta nên đi nép vào nhường đường cho ng cần quẹo phải, cũng giống như khi lên thang cuốn thì nép về bên phải nhường đường cho người có việc gấp đi nhanh vượt bên trái, đó là hành động đẹp rất nên làm.
Tóm lại, trường hợp này cả hai đều chả có cái văn hoá cờ...hó gì cà
A áo đỏ hổ báo, nhưng đi đường e cũng ko thích mấy ng đi thẳng mà đứng chễm chệ ở bên mép phải như vậy.