Nói thật em ghét nhất cái loại dừng đền đỏ mà chắn lối đi cho người rẽ phải. Em nghĩ rẽ phải cho người lưu thông ở phía sau bớt dồn cục mà cũng ko ảnh hưởng gì đen việc lưu thông của chiều đèn xanh. Em dừng đèn đỏ bao giờ cũng chú ý chừa khoảng hở cho người rẽ phải khi họ muốn rẽ phải
Vậy mà có nhiều người ráng chen vô chỗ người khác đã nhường trống để rẽ phải. Không biết nhanh hơn được bao nhiêu hay cái thói chen lấn đã thành bản năng nữa. Mà mấy người này, khi đèn xanh, có ai chạy nhanh hơn em đâu, nếu em đi 2B.Nói thật em ghét nhất cái loại dừng đền đỏ mà chắn lối đi cho người rẽ phải. Em nghĩ rẽ phải cho người lưu thông ở phía sau bớt dồn cục mà cũng ko ảnh hưởng gì đen việc lưu thông của chiều đèn xanh. Em dừng đèn đỏ bao giờ cũng chú ý chừa khoảng hở cho người rẽ phải khi họ muốn rẽ phải
Nói thật em ghét nhất cái loại dừng đền đỏ mà chắn lối đi cho người rẽ phải. Em nghĩ rẽ phải cho người lưu thông ở phía sau bớt dồn cục mà cũng ko ảnh hưởng gì đen việc lưu thông của chiều đèn xanh. Em dừng đèn đỏ bao giờ cũng chú ý chừa khoảng hở cho người rẽ phải khi họ muốn rẽ phải
Vậy mà có nhiều người ráng chen vô chỗ người khác đã nhường trống để rẽ phải. Không biết nhanh hơn được bao nhiêu hay cái thói chen lấn đã thành bản năng nữa. Mà mấy người này, khi đèn xanh, có ai chạy nhanh hơn em đâu, nếu em đi 2B.
trong clip này điểm dừng đèn đỏ không có biển phụ cho phép qoẹo phải.... 2 bác thuộc nhóm máu "auto chửi".
Ý các bác này là NÊN nhường vì thói quen quẹo phải khi đèn đỏ trong SG mình thôi bác à. Nhường chứ không phải nhiệm vụ. Coi bộ vấn đề này cũng nan giải quá. Mọi người chia làm 3 phe, một là nhất quyết không nhường, hai là nên nhường và thứ ba là phải chánh gia. Mặc dù luật rõ rành rành nhưng có vẻ phụ thuộc vào cái tôi của mỗi người thôi. Nói hoài cứ mãi cãi nhau mất vui. Sorry các bác do em lỡ post thớt này.
Tùy tình huống thôi các bác, nhưng nếu không đèn không biển phụ thì em không quẹo, lỡ em vào đó thì phải dừng thì em dừng thôi, ko nhích đi đâu để nhường cả!
Bác nào ở SG thử quẹo phải Nguyễn Thông- Lý Chính Thắng đi rồi biết ha.
Từng có 1 thớt em cũng góp ý là nếu như SG có chừa 1 lane nhỏ + đèn rẽ phải cho xe 2b như 1 số tỉnh miền Tây thì rất hay, nhưng nếu khộng có thì khỏi nhường nhé, trừ khi anh CSGT nào đó bước tới bảo em nhích lên để nhường, OK, ảnh có quyền điều tiết mà ?
)
Bác nào ở SG thử quẹo phải Nguyễn Thông- Lý Chính Thắng đi rồi biết ha.
Từng có 1 thớt em cũng góp ý là nếu như SG có chừa 1 lane nhỏ + đèn rẽ phải cho xe 2b như 1 số tỉnh miền Tây thì rất hay, nhưng nếu khộng có thì khỏi nhường nhé, trừ khi anh CSGT nào đó bước tới bảo em nhích lên để nhường, OK, ảnh có quyền điều tiết mà ?
Ngày trước oto chỉ được đi 1 làn ( Từ bến xe củ chi -> Tây Ninh) Nay thì 2 làn rồi ) tránh vô nhường đường, hay bị bắt là sai làn đó nhoen.... giờ thì cho chạy 2 làn nên vô tưCác bác có ở Tây Ninh hoặc đi QL22 đi TN không? Đến ngã 4 có đèn, xe hơi tự động chuyển vào lane trong nhường chỗ cho xe quẹo trái, dù trên đường không có vạch kẻ ưu tiên quẹo trái. Em thỉnh thoảng mới đi nhưng thấy hay và cố gắng làm theo.
SG không có luật nhưng có lệ cho xe gắn máy rẽ phải khi đèn đỏ. Em nghĩ giống TN, mình chủ động nhường chút cho người rẽ phải cũng chẳng mất mát gì. Trong clip trên đúng là chú rẽ phải lưu manh, nhưng chị kia cũng không đúng khi chen từ dưới lên rồi lấn hẳn lên vạch đi bộ mà dừng lại. Tất nhiên nhe nhàng với nhau một tiếng thì vui vẻ cả hai bên
Chỉ cho phép khi có biển báo phụ thôi bác .Sài gòn cho quẹo phải đó bác, có chỗ còn ghi nhắc nhở là dừng xe chừa lối cho người rẽ phải nữa nhé!
Em thấy ở đâu cũng vậy, tuân thủ theo luật thì mọi phương tiện sẽ lưu thông thông thoáng thoải mái hơn sẽ không có tình trạng trên xảy ra! Mọi người nhường nhìn nhau tí sẽ vui hơn khi đi trên đường!