Hạng B2
10/12/15
326
159
43
Sài Gòn
Nó hổ báo cũng phải...tính rẽ phải mà gặp con đàn bà đừng thấy ghét...có điều thằng này ở nhà chắc hay bắt nạt vợ với mẹ mới ăn nói như vậy, gặp tớ thì "em ơi tới đi cho anh ra phát"..! Kaka...
 
  • Like
Reactions: i love BMW
Hạng B1
16/4/15
64
76
18
33
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chỉ khi nào có biển phụ hay đèn dành riêng cho xe máy rẽ phải mới được rẽ nha các bác, mà luật là ai đến trước đi trước, muốn thì xin chứ ko phải giành
 
Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Em sẽ tránh ra cho nó qua bác ah . Sau đó nếu con hổ báo thì em lấy đồ trong cốp ra phang vào não trái nó để cho cuộc đời phế phẩm còn lại đời người ,
Em khoái hí hí
 
Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Vấn đề là không có luật cho phép rẽ phải nếu không có biển hay đèn báo cho phép. Nếu có thì đương nhiên phải tránh nếu được để cho người ta quẹo. Nếu không có thì mắc gì kêu người ta tránh trong khi người ta đang dừng chờ đèn đỏ, kêu xích lên thì họ bị lỗi dừng quá vạch. Cái kiểu suy nghĩ đường SG được quẹo phải khi đèn đỏ ăn sâu vào não rồi, bởi vậy không được quẹo là ấm ức cứ như bị ngta ngáng đường của mình, trong khi có quẹo thì chả nhanh hơn được bao nhiêu giây. Cứ bấm còi ỏm tỏi.
Có lần ngay đài truyền hình TP có treo bangron cổ xuý cho vụ này. Luật không có mà đi tuyên truyền khi dừng chờ đèn đỏ nên tránh qua cho người quẹo phải.... Xàm xí.
Nhưng suy đi nghĩ lại. Văn hoá này do Mỹ để lại cho dân Sài Gòn, và hiện giờ bên Mỹ vẫn cho quẹo phải khi đèn đỏ trừ khi có đèn hiệu phải chờ. Nó giải quyết được dồn ứ cục bộ ngay giao lộ. Nếu áp dụng cho những đường có nhiều lane và có lane trong cùng chỉ để quẹo phải thì quá tốt.
 
Hạng B1
18/6/15
62
252
83
Vấn đề là không có luật cho phép rẽ phải nếu không có biển hay đèn báo cho phép. Nếu có thì đương nhiên phải tránh nếu được để cho người ta quẹo. Nếu không có thì mắc gì kêu người ta tránh trong khi người ta đang dừng chờ đèn đỏ, kêu xích lên thì họ bị lỗi dừng quá vạch. Cái kiểu suy nghĩ đường SG được quẹo phải khi đèn đỏ ăn sâu vào não rồi, bởi vậy không được quẹo là ấm ức cứ như bị ngta ngáng đường của mình, trong khi có quẹo thì chả nhanh hơn được bao nhiêu giây. Cứ bấm còi ỏm tỏi.
Có lần ngay đài truyền hình TP có treo bangron cổ xuý cho vụ này. Luật không có mà đi tuyên truyền khi dừng chờ đèn đỏ nên tránh qua cho người quẹo phải.... Xàm xí.
Nhưng suy đi nghĩ lại. Văn hoá này do Mỹ để lại cho dân Sài Gòn, và hiện giờ bên Mỹ vẫn cho quẹo phải khi đèn đỏ trừ khi có đèn hiệu phải chờ. Nó giải quyết được dồn ứ cục bộ ngay giao lộ. Nếu áp dụng cho những đường có nhiều lane và có lane trong cùng chỉ để quẹo phải thì quá tốt.
Sài Gòn nào giờ vại a trai, a k thích có thể về quê của anh sống lại. Đc vại e cảm ơn vì em sẽ k phải nhấn còi mỗi lần quẹo phải khi đèn đỏ. Và nó sẽ ít rác, ít xô bồ cũng như văn minh lịch sự hơn
 
Hạng D
30/3/09
1.115
1.202
113
Luật rõ ràng là ko cho rẽ phải khi đèn đỏ, trừ khi có đèn phụ hoăc người hướng dẫn điều tiết gt. Vậy nên nhiều người bấm còi inh ỏi xin nhường đường cho rẽ phải là ko đúng đặc biệt với các xe người ta đã dừng đúng vạch. Với cá nhân em thì luôn cố dừng để né tạo lối ho xe rẽ phải. Thiết nghĩ để luật dc thống nhất thì SG nên gắn thêm các đèn tín hiệu cho phép xe rẽ phải để tăng thêm tính pháp lý và hiệu quả giao thông, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thống nhất toàn quốc, luật là chế tài ko ngoại lệ dc, ngoại lệ thì dần hình thành sự bất tuân thủ và mất tính thống nhất nghiêm minh của luật.
 
Hạng D
10/1/14
2.961
5.256
113
Sài Gòn
Nó hổ báo cũng phải...tính rẽ phải mà gặp con đàn bà đừng thấy ghét...có điều thằng này ở nhà chắc hay bắt nạt vợ với mẹ mới ăn nói như vậy, gặp tớ thì "em ơi tới đi cho anh ra phát"..! Kaka...

Em tưởng bác bảo : " Em ơi, dang ra cho Anh xuất ra phát " , kekeke
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: xlive and hieuminh