Hạng B2
5/5/19
184
726
94
35
thành phố HCM
Có bao giờ các bác đi 2 bánh mà dừng đèn đỏ mà suýt bị người sau húc vào đít xe và còn bị chửi nặng nhẹ chưa? :p


Dừng đèn đỏ lại sợ xe bị hun đít!!!


Vì là có việc gần nhà nên em lôi xe 2 bánh ra đi, vẫn như thường thấy đèn đỏ đèn xanh thì phải tuân thủ. Thì thường những đoạn đường vắng không nói, nhưng các ngã tư giao lộ lớn cái gan vượt đèn vàng của em không có. Nên là từ xa thấy còn có vài giây đèn xanh chuẩn bị nhảy ra đèn vàng là mình đã hạ ga xe. Đến khi đến nơi dừng xe thì đèn cũng đã chuyển đỏ.

Chuyện sẽ không có gì nếu như không có một ông chú phía sau kiểu bị bất ngờ với hành vi "dừng đèn đỏ" của mình, ông lạng qua né mình miệng còn không quên để lại một câu "dừng gì kì vậy mày?", rồi ổng rồ ga vượt đèn đỏ đi tiếp.

Đây không phải lần đầu em gặp kiểu này, đi chậm khi đèn vàng và dừng đèn đỏ nhưng rất sợ bị hun đít, mấy lần dừng mà có người né mình rồi vượt lên tự nhiên thấy toát mồ hôi hột, mà này là thường em sẽ không dừng đột ngột mà luôn hạ ga từ từ rồi mới dừng . Nhiều khi Tâm lý của nhiều người là đèn còn vàng là còn vượt, 1 2 giây đèn đỏ cũng vượt, còn mình thì thấy đèn vàng đã chạy chậm lại chuẩn bị dừng rồi. Mình thì vẫn tuân theo luật mà chỉ sợ có ngày mang vạ.

Cái này chắc phải gọi là thói quen "thà đi sau tốp trước còn hơn đi trước tốp sau" đó mà. Dù vượt đèn vàng có khả năng bị kẹt ở giao lộ nhưng vẫn phải vượt cho có bạn có bè.
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.567
113
Kệ nó bác ơi.

Nó hun thì nó sai lè, còn hông hun thì sau này nó bị bên đèn xanh hun.
 
Hạng B2
4/2/20
161
157
43
34
Đọc bài của bác em mới hiểu tại sao có sự tranh cãi là để N hay P khi dừng đèn đỏ do sợ bể bánh răng con cóc.
 
Hạng B2
15/5/19
117
547
94
vậy là bác chưa được như em, em còn bị tung đít rồi 2 người té ra đường, bà cô bà làm 1 xạcccc. Em kiểu "bà nội này bị gì vậy" nhưng em cũng chỉ nhẹ nhàng "đèn đỏ thì con dừng thôi cô". Bả cứ nhăn nhăn miệng lẩm bẩm, mà chắc biết bả sai nên bả im
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Em cũng bị một lần hết sức vô lý, đang chạy xe máy trên đường hẹp, có đông xe cùng chạy. Phía sau có nhiều xe cùng bám sát đuôi xe em, trong đó có một em gái chạy chiếc tay ga.

Đột nhiên ông bán vé số đâu ở trong lề tự nhiên chạy bộ cái ào qua ngay đầu xe em, theo phản xạ thì em thắng gấp, tránh được ông vé số.

Khi em thắng gấp, 2 - 3 xe phía sau đều phải thắng gấp theo, ai cũng thắng ngon lành, chỉ có cái em gái tay ga lúc nãy vừa nói, do tay lái yếu nên té ngã.

Và điều kỳ lạ đã xảy ra, cả đám bọn đi đường xung quanh xúm vào trách móc em, nói sao ông thắng gấp chi vậy? Tại ông thắng gấp làm người ta té kìa???

Quái lạ, trong tình huống đó nếu em không thắng gấp thì phải làm sao? Không lẽ em phải cán luôn ông vé số đó thì bọn họ mới hả dạ?
 
  • Like
Reactions: Toietmoi
Hạng D
6/12/07
1.353
14.567
113
Em cũng bị một lần hết sức vô lý, đang chạy xe máy trên đường hẹp, có đông xe cùng chạy. Phía sau có nhiều xe cùng bám sát đuôi xe em, trong đó có một em gái chạy chiếc tay ga.

Đột nhiên ông bán vé số đâu ở trong lề tự nhiên chạy bộ cái ào qua ngay đầu xe em, theo phản xạ thì em thắng gấp, tránh được ông vé số.

Khi em thắng gấp, 2 - 3 xe phía sau đều phải thắng gấp theo, ai cũng thắng ngon lành, chỉ có cái em gái tay ga lúc nãy vừa nói, do tay lái yếu nên té ngã.

Và điều kỳ lạ đã xảy ra, cả đám bọn đi đường xung quanh xúm vào trách móc em, nói sao ông thắng gấp chi vậy? Tại ông thắng gấp làm người ta té kìa???

Quái lạ, trong tình huống đó nếu em không thắng gấp thì phải làm sao? Không lẽ em phải cán luôn ông vé số đó thì bọn họ mới hả dạ?
Bác còn đỡ,

Dừng đèn đỏ lại sợ xe bị hun đít!!!


Em hông thắc gấp mà chỉ rà thắng giảm tốc,
- thằng tải nó hôn em cái rầm (thiệt hại nhẹ nhàng trầy có tí xíu)
- em xuống xe thì thấy vậy. Ông nội này cũng quắc cần câu rồi, hôm sau thì ra đi.
- 3 xe đem về C.A nằm 2 tháng phục vụ điều tra.
- C.A gọi lên thương lượng để đóng hồ sơ, khỏi kiện tụng. Em nói không, còn tài xế xe tải thì hỗ trợ 50tr, C.A sẽ hỗ trợ xe tải lấy lại của bảo hiểm.
- Hòa giải xong, các bên viết đơn không tranh chấp kiện tụng, xe ai tự lấy về. Xe trắng và xe tải đều mới mua có vài tháng.

Nói thiệt, không có người chết là em cho xe tải bị giam vài tháng luôn. Nó đu em mấy cây số mà sát rạt luôn. Em chạy mà cứ nghĩ trong đầu nếu lỡ thắng là nó tông liền. Cuối cùng gặp tình huống phía trước không thể không rà thắng.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Bác còn đỡ,

View attachment 2608907

Em hông thắc gấp mà chỉ rà thắng giảm tốc,
- thằng tải nó hôn em cái rầm (thiệt hại nhẹ nhàng trầy có tí xíu)
- em xuống xe thì thấy vậy. Ông nội này cũng quắc cần câu rồi, hôm sau thì ra đi.
- 3 xe đem về C.A nằm 2 tháng phục vụ điều tra.
- C.A gọi lên thương lượng để đóng hồ sơ, khỏi kiện tụng. Em nói không, còn tài xế xe tải thì hỗ trợ 50tr, C.A sẽ hỗ trợ xe tải lấy lại của bảo hiểm.
- Hòa giải xong, các bên viết đơn không tranh chấp kiện tụng, xe ai tự lấy về. Xe trắng và xe tải đều mới mua có vài tháng.

Nói thiệt, không có người chết là em cho xe tải bị giam vài tháng luôn. Nó đu em mấy cây số mà sát rạt luôn. Em chạy mà cứ nghĩ trong đầu nếu lỡ thắng là nó tông liền. Cuối cùng gặp tình huống phía trước không thể không rà thắng.
Em rất thông cảm với bác. Bởi vậy nhiều khi tức quá mà không biết làm gì. Thấy nó đu phía sau, nhiều khi em tìm cách đuổi nó đi mà không thành công, vừa chạy vừa sợ.
 
  • Like
Reactions: biển hiệu
Hạng C
3/1/18
508
6.980
111
Bác còn đỡ,

View attachment 2608907

Em hông thắc gấp mà chỉ rà thắng giảm tốc,
- thằng tải nó hôn em cái rầm (thiệt hại nhẹ nhàng trầy có tí xíu)
- em xuống xe thì thấy vậy. Ông nội này cũng quắc cần câu rồi, hôm sau thì ra đi.
- 3 xe đem về C.A nằm 2 tháng phục vụ điều tra.
- C.A gọi lên thương lượng để đóng hồ sơ, khỏi kiện tụng. Em nói không, còn tài xế xe tải thì hỗ trợ 50tr, C.A sẽ hỗ trợ xe tải lấy lại của bảo hiểm.
- Hòa giải xong, các bên viết đơn không tranh chấp kiện tụng, xe ai tự lấy về. Xe trắng và xe tải đều mới mua có vài tháng.

Nói thiệt, không có người chết là em cho xe tải bị giam vài tháng luôn. Nó đu em mấy cây số mà sát rạt luôn. Em chạy mà cứ nghĩ trong đầu nếu lỡ thắng là nó tông liền. Cuối cùng gặp tình huống phía trước không thể không rà thắng.
Em rất thông cảm với bác. Bởi vậy nhiều khi tức quá mà không biết làm gì. Thấy nó đu phía sau, nhiều khi em tìm cách đuổi nó đi mà không thành công, vừa chạy vừa sợ.
Em thì thấy bất cứ xe nào đu sát xe em là em xem đủ diều kiện an toàn : xi nhan phải , lách nhẹ vô lề nhường họ vượt liền .
 
  • Like
Reactions: khanhkntg