Hạng D
9/2/15
1.492
7.193
113
40
Em thấy căn bản nhất là do:

-VN mình có cái luật thần thánh: Không làm chủ được tốc độ,
- dân mình chạy ẩu,
- khi va chạm, công an giam xe cả 2 bên,
- thằng nào ít thiệt hại hơn thì dễ bị quy kết là sai

nên trong đầu luôn hình thành khái niệm: nó chạy ẩu thì mình phải né, phải thắng, phải nhường, sau đó chửi. Riết thành 1 thói quen:


- có thằng ép mình thì mình phải nhịn, thắng lại.
- tới ngã tư dù đèn xanh cũng phải giảm tốc độ cho chắc ăn
- có thằng lao đầu chạy ngược chiều vào lane mình thì mình cũng phải nhường nó, nếu ép sát bắt nó lùi lạng quạng bị chửi hiếu chiến :D

Bởi mới thấy 2 xứ sở khác nhau như thế nào.
Xứ ta thì luôn luôn phải Sống và làm việc theo tư tưởng của Bác nhé. Nhà bác nào tư tưởng mạnh, nhiều thì dc công bằng, dc chiến thắng thôi.
 
Hạng B2
11/3/15
339
225
43
33
An Giang
hihi anh nào chửi ngta đi sai thì cứ qua đó mà thắng. còn mấy má nulosa thì làm ơn học luạt ngta r phán.. đkm ngứa đít... ra đường thấy dân điếc tai nhiều hơn quân nguyên, dọng còi mún hết bình xe mà nó cũng chấm chơ như bố nó là ủi lô...
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Xe trắng chạy ẩu quá, chắc chờ lâu quá không chịu nổi. Chỗ lane xe trắng bắt đầu quẹo là lane chờ quẹo, đường chỗ này lớn nên có lane riêng cho chờ. Do người lái không nhường nên gây ra tai nạn
Xe CRV đang chạy thẳng mà thắng lại, phía sau có xe nữa là nó hốt luôn. Xem camera thấy xe này chạy còn chậm hơn mấy chiếc cùng hướng nữa.
Tai nạn là điều không mong muốn, dù thắng, được đền nhưng ai cũng mong thà không xảy ra tai nạn.
Cuối cùng là tội nghiệp đứa nhỏ văng ra ngoài. Mong mọi người bình an.
 
  • Like
Reactions: khoadesign
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Đúng rồi bác, cứ canh trống trải là quẹo thôi nhưng nếu bị đụng thì cũng ăn đạn như thằng xe trắng vậy.
Điều này là tùy địa phương đó bạn. Ở khu Orange county thì nó rộng rãi, ít xe nên đèn đỏ được quẹo nếu không có xe từ phía bên trái lên, và sau khi full stop. Nhưng ở những thành phố khác thì tùy theo luật của nó, như Chicago, New York thì không được phép quẹo khi đèn đỏ.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Điều này là tùy địa phương đó bạn. Ở khu Orange county thì nó rộng rãi, ít xe nên đèn đỏ được quẹo nếu không có xe từ phía bên trái lên, và sau khi full stop. Nhưng ở những thành phố khác thì tùy theo luật của nó, như Chicago, New York thì không được phép quẹo khi đèn đỏ.
Thích thật, giống chạy xe máy ở Sài Gòn.
 
Hạng F
16/7/15
6.302
25.254
113
bà chạy xe chở đứa bé không có bằng luôn mới ghê; chính vì vậy mới tai nạn;

Em thấy căn bản nhất là do:

-VN mình có cái luật thần thánh: Không làm chủ được tốc độ,
- dân mình chạy ẩu,
- khi va chạm, công an giam xe cả 2 bên,
- thằng nào ít thiệt hại hơn thì dễ bị quy kết là sai

nên trong đầu luôn hình thành khái niệm: nó chạy ẩu thì mình phải né, phải thắng, phải nhường, sau đó chửi. Riết thành 1 thói quen:


- có thằng ép mình thì mình phải nhịn, thắng lại.
- tới ngã tư dù đèn xanh cũng phải giảm tốc độ cho chắc ăn
- có thằng lao đầu chạy ngược chiều vào lane mình thì mình cũng phải nhường nó, nếu ép sát bắt nó lùi lạng quạng bị chửi hiếu chiến :D

Bởi mới thấy 2 xứ sở khác nhau như thế nào.
bị qui vào tham-sân-si nếu mình quyết tranh phần đúng-lẽ phải mới đau...
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nghiệm ra 1 điều, tai nạn nhiều khi là do tính chủ quan, ỷ y:
1. A đi đúng phần đường của mình mà, B nó phải tránh mình.
2. B vượt lấn làn chổ này cho phép vượt mà. Nó thấy mình thể nào nó cũng né.
--> Bùm.

3. A rẽ trái, B nó đang ở xa thế kia, thể nào nó cũng thấy, thế nào nó cũng thắng, nó đi chậm lại cho mình qua.
4. B đang đi thẳng ngon trớn, thằng A tính rẽ trái thể nào nó cũng phải nhường mình theo đúng luật, cứ thế mà chạy đúng tốc cho phép.
--> Bùm.

Cho nên, ko nên chủ quan. Né được, tránh được, nhường được thì cứ né, cứ nhường.
 
  • Like
Reactions: yeuxemy
Hạng C
31/8/09
745
227
43
Saigon
Đường ai nấy chạy bác ơi, không có lý do gì phải nhìn bên kia, không phải ở VN mà chạy phải ngó bên này, bên kia, chỉ cần nhìn thẳng mà chạy. Túm lại xe kia chạy bậy bác, report cảnh sát có hết rồi.

không ai nói là lỗi của CRV hết nhưng nếu tài xế là người đã có lần va chạm và có quan sát thì sẽ có thể thắng hoặc tránh được xe Ford. Tính mạng con người là trên hết nên khi bác nói những câu như "đường ai nấy chạy" hoặc có thanh niên nào khác nói "quẹo ngu là quất" thì tôi không đồng ý. bác có thể tông nó và không bị bồi thường nhưng rồi con người ta nằm xuống hoặc thương tật rồi không đi làm được kiếm tiền nuôi gia đình thì liệu như vậy có ổn không?

cảnh sát có ghi là tài xế lái xe kia không có bằng lái, chở con đi kg bắt đeo dây an toàn thì một phần nào cũng hiểu hoàn cảnh gia đình họ rồi. đứa bé kia vào bệnh viện chắc là sẽ không có bảo hiểm y tế để thanh toán...

tôi có bằng được 20 năm rồi từ lúc 16 tuổi ở Mỹ nên bác đừng có kêu tui đi qua đó mà học luật nha ngại lắm :)
 
  • Like
Reactions: Dangtuan46