Thật ra nếu xe đen mà phán đoán tốt như dân Việt Nam mình chạy, thì cũng có khả năng tránh. Tuy nhiên cũng có thể họ lái kiểu vậy quen rồi, đó là văn hoá bên đó, không quen, nên đối với họ đây là tính huống bất ngờ.
Ở vn mình đèn đỏ bật qua xanh mà nhấn lút ga thì lạng quạng ăn vài mạng người, lại còn bị ăn chửi chạy gì dữ vậy. Trong khi bên đó chạy kiểu đó lại hết sức bình thường. Nếu chạy rề rề còn bị ăn chửi.
Mỗi đất nước có cách chạy xe khác nhau, nếu mình dùng phong cách chạy xe VN mà đi phán xét bên đó phải thắng lại, thì em nghĩ không hợp lý.
Tốt nhất là cứ theo đúng luật mà làm chuẩn. VN mình có luật Không làm chủ tốc độ, đồng thời dân tình chạy ẩu rất nhiều, thì mình chạy xe phải chậm và chắc hơn, riết sẽ thành thói quen, và hình thành văn hoá chạy chậm chắc. Nhưng bên đó chả có cái luật này, nên cũng đã hình thành thói quen rằng case này không cần phải thắng làm gì. Nên đừng trách xe đi thẳng.
Em chỉ phê phán xe đen nếu họ cố ý tung cho bỏ ghét. Chứ cho dù mất tập trung thì họ cũng không đáng bị chửi.