Như bác Ducanh đã giới thiệu...Đường Lâm là ngôi làng cổ, mảnh đất địa linh nhân kiệt thuộc thị xã Sơn Tây hay thường gọi là Xứ Đoài. Ngoài Phùng Hưng, Ngô Quyền, Giang Văn Minh...thì ở mảnh đất mà người đời thường gọi là cái nơi "Chó ăn đá, gà ăn sỏi" còn là nơi sinh của nhiều nhân tài như: Hoàng Long, Hoàng Lân, Trần Hiếu, Trần Tiến...và một người theo em là hảo hán Nguyễn Cao Kỳ (Em nhìn nhận với con mắt cá nhân về tính cách và địa vị của nhân vật...không nhìn về khía cạnh chính trị


). Dài dòng quá, Em xin vào chủ đề chính các bác nhé!!!
1. Từ Quốc lộ 32 đường đi Trung Hà, rẽ tay trái là vào làng Đường Lâm...Các bác sẽ thấy cái này: (Em hóng hớt được thì đây là nơi nghỉ chân và chơi bời của cả người dương lẫn người âm. Ngày thì cho người làm đồng, trẻ chăn trâu...đêm thì cho ngưòi âm...)
2. Tiếp đến các bác phải đi qua cổng làng (Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu của làng cổ Đường Lâm)
3. Qua cổng làng sẽ là các công trình: Đình, Đền, Chùa, miếu...và các nếp nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá ong...
Đây là một góc đẹp nên em loay hoay ở đây khá lâu.
4. Những ngõ nhỏ trong làng
5. Còn đây là cổng nhà, nét đặc trưng của các ngõ xóm nơi đây là nhỏ. (Em kéo về hết 24 cũng chỉ lấy được thế này)
6. Đây cũng là một góc đẹp...
7. Ở nơi này, xưa kia là nơi tập trận của Phùng Hưng và Ngô Quyền...Những cây duối kia cũng đã gần ngàn năm tuổi, là nơi để buộc voi, ngựa...Nay trở thành nơi chơi đùa của trẻ trâu và các đôi tình nhân tình tự

8. Hồ nước, Long mạch của Làng
9. Khi em về thì trời cũng đã xế chiều...Trời có vẻ như sắp có giông
Đường Lâm là vậy đó...nó cũng như bao ngôi làng khác của vùng Bắc Bộ vậy mà sao Cao Biền lại phải lao tâm khổ tứ trấn yểm nơi này...để cái mảnh đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" bao đời nay vẫn khổ...Đến nay, Đường Lâm đã về Hà Nội...liệu mảnh đất Xứ Đoài này đã giải được lời nguyền...
Văn vẻ hơi nhiều!!!


Mất thời gian. Em mời các bác vào xem ảnh và bình loạn