RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
Đẹp thế mà bác không post lên, chỉ để ngắm 1 mình thì hơi ích kỉ bác nhể!
Khi tụi em đến, chui tọt vào giữa làng luôn, trời thì bắt đầu chuyển xám, tiếc quá, nhìn ảnh của bác lại càng thấy tiếc!
Khi nào có điều kiện, off chung 1 buổi ở cái làng nào đó bên Bắc Ninh đi bác ơi, em thấy Thổ Hà hoặc Phù Lãng cũng được đó.
Đẹp thế mà bác không post lên, chỉ để ngắm 1 mình thì hơi ích kỉ bác nhể!
Khi tụi em đến, chui tọt vào giữa làng luôn, trời thì bắt đầu chuyển xám, tiếc quá, nhìn ảnh của bác lại càng thấy tiếc!
Khi nào có điều kiện, off chung 1 buổi ở cái làng nào đó bên Bắc Ninh đi bác ơi, em thấy Thổ Hà hoặc Phù Lãng cũng được đó.
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
Cám ơn bác!!! Em rất vui nếu có dịp được đi of cùng các bác...Thổ Hà và Bắc Ninh cũng rất hay bác ạ!!! Còn Phù Lãng, khi nào muốn đi thì em sẽ o-đờ trước, ngày nào họ vào lò anh em mình sang chụp thì tuyệt bác ạ!!! (cậu Nhung chủ hãng Gốm Nhung là đàn em của em đó bác
)
Nếu có dịp nào đi được bác PM em nhé...(hoặc Mobile của em: 0913 228 993, em là Thắng)
Cám ơn bác!!! Em rất vui nếu có dịp được đi of cùng các bác...Thổ Hà và Bắc Ninh cũng rất hay bác ạ!!! Còn Phù Lãng, khi nào muốn đi thì em sẽ o-đờ trước, ngày nào họ vào lò anh em mình sang chụp thì tuyệt bác ạ!!! (cậu Nhung chủ hãng Gốm Nhung là đàn em của em đó bác
Nếu có dịp nào đi được bác PM em nhé...(hoặc Mobile của em: 0913 228 993, em là Thắng)
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
Bộ ảnh của bác Isuzu tuyệt vời quá. Hình ảnh cánh đồng , con đường, cổng làng. mái ngói rất thân quen của làng quê Việt Nam, vậy mà qua ống kính của bác đẹp đến ngỡ ngàng. Bình dị, tinh tế, đầy chất thơ và ... thật nhiều cảm xúc khi ngắm những bức ảnh của bác.
Rất mong có dịp được học hỏi
Bộ ảnh của bác Isuzu tuyệt vời quá. Hình ảnh cánh đồng , con đường, cổng làng. mái ngói rất thân quen của làng quê Việt Nam, vậy mà qua ống kính của bác đẹp đến ngỡ ngàng. Bình dị, tinh tế, đầy chất thơ và ... thật nhiều cảm xúc khi ngắm những bức ảnh của bác.
Rất mong có dịp được học hỏi
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
Bức này đẹp quá! Em cứ ngẩn ngơ ....
Vẽ đẹp như hình chụp đã khó. Hình chụp đẹp như tranh vẽ càng khó hơn.
Phục bác thật!
Trích đoạn: isuzu 2005
![]()
Bức này đẹp quá! Em cứ ngẩn ngơ ....
Vẽ đẹp như hình chụp đã khó. Hình chụp đẹp như tranh vẽ càng khó hơn.
Phục bác thật!
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
Đẹp quá các Bác ơi! Em biết tên địa danh này đã lâu, có lần anh bạn công tác bên Đài PTTH Hà Nội rủ đi mà bận không đi được. Đường Lâm mang nét đặc trưng làng quê đồng bằng Bắc Bộ.
@ Bác ducanh: Thổ Hà và Phù Lãng nên đi Bác ạ, vùng quê Bắc Ninh nhiều nơi đẹp lắm! Em mê chất gốm thô, mộc của Phù Lãng. Nếu Bác đi thì nhớ post ảnh cho anh em xem, đừng "tự sướng" nhé!
Đẹp quá các Bác ơi! Em biết tên địa danh này đã lâu, có lần anh bạn công tác bên Đài PTTH Hà Nội rủ đi mà bận không đi được. Đường Lâm mang nét đặc trưng làng quê đồng bằng Bắc Bộ.
@ Bác ducanh: Thổ Hà và Phù Lãng nên đi Bác ạ, vùng quê Bắc Ninh nhiều nơi đẹp lắm! Em mê chất gốm thô, mộc của Phù Lãng. Nếu Bác đi thì nhớ post ảnh cho anh em xem, đừng "tự sướng" nhé!
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
@isuzu: Quá đệp[8|]
@BBA: Sorry bác vụ đã rủ rồi lại đi ăn mảnh
@ All: Có bác nào mua máy ảnh ko? Em bán đây


@isuzu: Quá đệp[8|]
@BBA: Sorry bác vụ đã rủ rồi lại đi ăn mảnh


@ All: Có bác nào mua máy ảnh ko? Em bán đây
RE: Đường Lâm...Em theo bác Ducanh
@Isuzu 2005: Em đã lưu số của bác, mong ngày gần nhất được off chung với bác ở mấy nơi kia.
@Vkool: Cả 2 làng này em đều đến rồi, lần đến Thổ Hà thì trời đổ mưa, chẳng làm ăn được gì, ngồi nhìn bà con chạy phên bánh tráng. Còn Phù Lãng thì loẹt quẹt ở đó nhiều rồi, từ ngày em làm NĐ Phả Lại 2 cơ. Nhưng vẫn thích mò vào nữa, chụp ở cái làng này em thấy khó phết vì tiểu sành nhiều quá, xếp cao như tường thành
@Truongthon : Máy đó bác bán không ai mua đâu, cho thì có thể còn có người lấy về cho nhóc nó nghịch, vì mua lại cái gì, thì cái mà người mua lại muốn nhất là khước may và lộc của người chủ trước cơ, hơ hơ. Thôi đừng buồn nha, ha ha
@Isuzu 2005: Em đã lưu số của bác, mong ngày gần nhất được off chung với bác ở mấy nơi kia.
@Vkool: Cả 2 làng này em đều đến rồi, lần đến Thổ Hà thì trời đổ mưa, chẳng làm ăn được gì, ngồi nhìn bà con chạy phên bánh tráng. Còn Phù Lãng thì loẹt quẹt ở đó nhiều rồi, từ ngày em làm NĐ Phả Lại 2 cơ. Nhưng vẫn thích mò vào nữa, chụp ở cái làng này em thấy khó phết vì tiểu sành nhiều quá, xếp cao như tường thành
@Truongthon : Máy đó bác bán không ai mua đâu, cho thì có thể còn có người lấy về cho nhóc nó nghịch, vì mua lại cái gì, thì cái mà người mua lại muốn nhất là khước may và lộc của người chủ trước cơ, hơ hơ. Thôi đừng buồn nha, ha ha
Last edited by a moderator: