Hạng B2
6/11/12
454
309
63
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

Cristalline nói:
Liembk nói:
MrQuang77 nói:
pyben nói:
Các bác sẽ nghĩ sao nếu các bác là người sẽ quẹo trái nhưng không thể nào quẹo được khi xe đi theo chiều ngược lại không nhường cho các bác? Nên em nghĩ, ra đường, nếu vì lợi ích cá nhân mà vô tình làm khó cho người khác cũng không nên. Đèn xanh quẹo trái thì nên dành cho các xe cần quẹo trái. Nếu đã lỡ đi vào lane này rồi thì thôi, các bác không nên phổ biến "chiêu" này.

Em thấy xxx khó cãi trong trường hợp này, nhưng ta cũng không nên lợi dụng tình huống mà vô tình gây khó khăn cho các bác tài khác.
Em đồng ý theo quan điểm của bác, đứng về phía chấp hành luật thì không sai ( xxx sẽ không có cơ hội cạp được), nhưng về mặc "Văn hóa giao thông" thì cũng nên lách vào lane giữa để thuận tiện cho xe rẽ trái. Nghĩa là phải nói rõ ràng : Lý thì không sai, tình thì nên châm chước (ưu tiên cho xe rẽ trái).


Chúng ta nên phân biệt rõ 2 vấn đề:
1. Đi như tình huống S.O.Ser vừa thực hiện có đúng luật hay không? => Theo em thì các S.O.Ser đúng.
2. Cách lái xe lịch sự khi gặp trường hợp này. => Cái này bác HL cũng đã nói rồi.
Em nghĩ các S.O.Ser thực hiện case vừa rồi chỉ để chứng minh cho việc chạy xe đúng luật khi gặp tình huống chạy trên lane đi thẳng và rẽ trái. 1 vấn đề mà gây nhiều tranh cãi.
Khi lane "đi thẳng" có quá nhiều xe, trong khi lane "đi thẳng và rẽ trái" có quá ít hoặc không có xe thì "vấn đề lịch sự" không có ý nghĩa ở đây.
Đồng ý với bác Liembk, bên GTCC người ta cũng thấy rồi, lượng xe đi thẳng quá đông, trong khi xe rẽ trái lèo tèo lâu lâu mới có 1, 2 chiếc vì thế lane trong cùng gần giải phân cách người ta mới cho biển đi thẳng và rẽ trái đồng mức, trên lane này a nào tới trước thì đến đèn của mình đi trước, a nào tới sau đi sau đâu có gì gọi là cản trở giao thông đâu mà XXX phải làm khó dễ người lái xe.
Ủng hộ các bác SOS đã làm 1 việc rất đúng. Các chú XXX nên xem lại luật lệ và biển báo cho chuẩn. Giao thông đường bộ VN hiện tại quá hỗn loạn, còn rất nhiều việc cần làm hơn là đứng ở đây bắt bậy.
Chuẩn
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

nmthanh71 nói:
Dịp giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi em cũng bị bắt ở điểm này. Em hỏi xxx bị lỗi gì vì biển báo và dưới làn đường đều có mũi tên cho đi thẳng và rẽ trái. XXX nói em chuyển làn trong giao lộ. Em nói với xxx là tôi đã chuyển lane trước khi đến chốt tín hiệu giao thông thì làm sao chuyển lane trong giao lộ được, chỉ trong 5 giây là xxx cho em đi. Lúc đó có 2 xe nữa cũng bị dừng, không biết họ có thoát như em không. Em thấy mình phải hiểu rõ luật và nói năng cứng rắn thì xxx không thể làm gì được mình.
Giao lộ làm gì có làn mà bắt lỗi chuyển làn trong giao lộ, hơn nữa giao lộ chính là nơi để chuyển hướng nếu ko có bảng cấm
 
Hạng C
23/3/09
904
226
43
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

Em cứ dùng nguyên câu của bác Ha Sonata, vậy là các anh ý cho đi. Cứ như kiểu thần chú ý các bác ạ...
 
Tập Lái
7/2/14
7
1
0
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

Vừa rồi x vừa bắt e...nhưng hôm nay hỏi xe em có bình chữa cháy và búa thoát hiểm không..và đây là cuộc chiến...e hỏi lổi ban đầu và ko đưa giấy tờ
x...xe mày có búa và bình chữa cháy ko
e...dạ có a
x...lấy tao coi
2 phút sao
e... nè a
x... bình củ quá mậy...xịt tao coi
nổi nóng vì mày tao
e...tao ko xịt...mày cần kiểm tra thì mày xịt đi...chừng nào xe tao cháy tao mới xịt
x...bây giờ mày có xịt ko
e...ko...ko
cái nó xịt thì bình vẩn bình thường...quay qua nó nói cây búa này ko đúng chuẩn đòi lập BB e...e bảo thích thì mày cứ lập BB... xe cty...cty cấp cho tao sao tao xài vậy ...e chạy xe 66D
x2...mày tên gì ( e kiên quyết ko đưa giấy tờ )
e...mày hỏi tên face & zalo & yahoo & gmail vậy.......e xổ 1 tràng
X2...không tôi hỏi tên khai sinh của a đó
e... à a tên Nhân
x2... cầm xấp BB ra ghi ghi....1p sao....thôi a đi đi
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
7/9/10
351
29
28
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

Tình huống này xin lỗi bác em nói cho nghe:
Em đi 1 trăm lần vụ này và ko bao giờ bị bắt: trong trường hợp 2 đèn lệch pha (rẽ trái xanh, đèn đỏ thẳng) => chỉ dc đi lane trái khi bên lane rẽ trái đèn đỏ và ko có xe chờ rẽ trái, còn nếu bên trái đỏ - bên trong xanh thì bác có quyền tách từ lane trong ra ngoài để vọt hoặc đang đi từ xa vẫn vô tư giữ lane ngoài mà phang. (Em qua cả chục lần tuyến đường dẫn này và áp dụng cho tuyến tây ninh và các tuyến khác chả có anh xxx nào bắt vào). Và có 1 trường hợp: nếu đèn rẽ trái xanh, mà bác ngoan cố ra lane này đậu chờ đèn đỏ đi thẳng gặp 1 thằng xe ben xe tải nó đi từ sau tới nó húc cho bác 1 phát và có ngày ăn búa của tụi nó, thằng bạn em bị 1 lần nhé (vì nó ko bít) lúc đó đang đậu có 1 em ben 10 bánh từ sau phi tới mà ko có dấu hiệu giảm tốc nó đá đèn bóp kèn in ỏi => em mới la nó còn ko chịu quẹo trái đánh 1 vòng nữa, mày muốn nó hốt mày à?.
Còn trong trường hợp 2 đèn cùng pha (rẽ trái đi thẳng cùng xanh cùng đỏ) thì bác đậu lane nào cũng dc, ko vấn đề gì cả và em đi nhiều lần như thế mà chả có anh nào ngoắt vào.
 
Hạng B2
26/10/13
401
500
63
Bình Thuận
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

Đọc hết 88 trang của thớt đến 3h sáng. Còn hơn coi phim hành động.
Tầm hiểu biết của em được khai sáng nhiều.
 
Hạng B2
12/2/12
313
254
63
33
lô cốt HCM
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

nhan.phamduy.90 nói:
Vừa rồi x vừa bắt e...nhưng hôm nay hỏi xe em có bình chữa cháy và búa thoát hiểm không..và đây là cuộc chiến...e hỏi lổi ban đầu và ko đưa giấy tờ.
Mịa, lần sau hỏi búa với xịt bác không thèm quan tâm, mặc kệ tụi nó hỏi mình điếc. Đang thi hành công vụ mày mày sao bác không bổ thẳng vào mặt nó "Tôi yêu cầu đ/c thực hiện đúng điều lệnh CAND khi thi hành công vụ", nghe xong nó không vãi ra sịp mới lạ.
Đây là nội dung hỏi và trả lời của đại diện Vụ Pháp chế - Bộ GTVT
Hỏi nói:
Đối với xe con, xe gia đình theo nguyên bản thiết kế không có những trang thiết bị như dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy… khi lưu thông trên đường CSGT có được áp dụng Nghị định này để xử phạt không?. Nếu bắt buộc phải có trang thiết bị trên ở trên xe thì cụ thể “thiết bị chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm, đồng hồ báo áp lực hơi” là những cái gì và theo tiêu chuẩn nào? Xin cho ví dụ trang thiết bị phù hợp cụ thể (tên, chủng loại, tiêu chuẩn phù hợp).

Trả lời của Mr.Hoàng Ân Phú - Vụ Pháp chế - Bộ GTVT nói:
Đối với xe con, xe gia đình nói riêng và các loại xe khác theo thiết kế không có “dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi” … thì không vi phạm quy định này.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=10262
 
Hạng B2
1/2/07
309
13
18
36
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

giờ mới thấy topic này, được mở mang tầm mắt và mở luôn lỗ tai...các đồng ý công an cũng vì sự thiếu hiểu biết của người dân mà bắt chẹt hoài....
 
o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
807
119
43
34
HCM
Re: Đường dẫn vào cao tốc SG-TL, chúng tôi quyết chứng minh "không sai"

nhan.phamduy.90 nói:
Vừa rồi x vừa bắt e...nhưng hôm nay hỏi xe em có bình chữa cháy và búa thoát hiểm không..và đây là cuộc chiến...e hỏi lổi ban đầu và ko đưa giấy tờ
x...xe mày có búa và bình chữa cháy ko
e...dạ có a
x...lấy tao coi
2 phút sao
e... nè a
x... bình củ quá mậy...xịt tao coi
nổi nóng vì mày tao
e...tao ko xịt...mày cần kiểm tra thì mày xịt đi...chừng nào xe tao cháy tao mới xịt
x...bây giờ mày có xịt ko
e...ko...ko
cái nó xịt thì bình vẩn bình thường...quay qua nó nói cây búa này ko đúng chuẩn đòi lập BB e...e bảo thích thì mày cứ lập BB... xe cty...cty cấp cho tao sao tao xài vậy ...e chạy xe 66D
x2...mày tên gì ( e kiên quyết ko đưa giấy tờ )
e...mày hỏi tên face & zalo & yahoo & gmail vậy.......e xổ 1 tràng
X2...không tôi hỏi tên khai sinh của a đó
e... à a tên Nhân
x2... cầm xấp BB ra ghi ghi....1p sao....thôi a đi đi
Thằng XXX này bố mẹ nó chết sớm nên không được giáo dục từ nhỏ.
Nghe mà muốn FUCK cho nó 1 trận.