Bác đi đến đâu rồi ?Chào các bác Oser, e định rẽ qua Phan Thiết từ Di Linh, các bác cho e hỏi đèo Gia Bắc hiện nay đi có ổn không? Cảm ơn các bác nhiều.
10g sáng nay e mới bắt đầu lên đường, e rất cảm ơn các thông tin hữu ích của các bác, sẽ có report khi về đến SG.Bác đi đến đâu rồi ?
Nick của bác Y chang nick F117 của e chỉ khác chứ A thôi, tuy nhiên vì bị mất pass email nên e ko đăng nhập lại được vào nick F117 nữa nên xài nick Thanhkap10g sáng nay e mới bắt đầu lên đường, e rất cảm ơn các thông tin hữu ích của các bác, sẽ có report khi về đến SG.
Đã liên hệ với Bqt diễn đàn nhưng mấy cha này cứng nhắc cứ nói là đã gửi thư thay pass vào email đăng ký rồi mà vấn đề quan trọng nhất là pass đăng nhập email bị mất rồi và e cũng ko xài email đó nữa thì làm sao mà xem đây...đúng thiệt là...giống cách làm của nhà nước quá....bảo thủ, cứng nhắc...
Đường chạy tốt tuy nhiên rất quanh co và hẹp. Một số đoạn đường em nghĩ chỉ vừa cho 1 chiếc xe...Đi dọc đường có thể bác sẽ thấy những đàn bò qua lại giữa đường...Tuy nhiên cảnh hai bên đường rất đẹp..Bác cứ chạy từ từ khi qua những khúc kua chịu khó bóp kèn để báo hiệu cho xe chạy ngược chiều...Bác nên đi buổi sáng không nên đi buổi chiều tối nhé.Chúc bác có chuyến đi thật vui !
Em đi cung này nhiều lần rồi nói chung đường hơi nhỏ nhưng tốt chạy sedan vẫn ok, khung cảnh rất đẹp cứ chạy chậm chậm thanh cảnh thôi. Tuy nhiên vì rất vắng nên không nên đi chiều tối và nên trang bị xe cho tốt chứ hư hỏng, bể vỏ là cũng mệt.
Em có 1 lần 2 VC hứng chí đi bằng xe máy, nói chung là chạy chậm thanh cảnh tới đỉnh đèo ngừng lại chụp hình đang ngon trớn chụp thì trên đèo có 3 thắng ở trần phi xe máy rầm rầm xuống tụi nó nhìn VC em chầm chầm, lo lắng có chuyện chẳng lành nên em thúc vợ lên xe phi luôn. Nói chung đi thì ngon mát mẻ ít xe nhưng hư xe nằm lại thì khá nguy
Em có 1 lần 2 VC hứng chí đi bằng xe máy, nói chung là chạy chậm thanh cảnh tới đỉnh đèo ngừng lại chụp hình đang ngon trớn chụp thì trên đèo có 3 thắng ở trần phi xe máy rầm rầm xuống tụi nó nhìn VC em chầm chầm, lo lắng có chuyện chẳng lành nên em thúc vợ lên xe phi luôn. Nói chung đi thì ngon mát mẻ ít xe nhưng hư xe nằm lại thì khá nguy
Chào các bác Oser !
Rất cảm ơn các tư vấn nhiệt tình của các bác về cung đường này. E xuất phát từ Đà Lạt lúc 11g, đến 12g là tới Di Linh. Đúng là rất "phê" khi gần 2 tiếng đồng hồ với các khúc quanh, cua tay áo, cua chữ U, chữ Z, thậm chí gần như chữ...O... liên tục như chơi ...game !!!. E hầu như chỉ để D2 với tốc độ trung bình 35-40km/g suốt quãng đường này. Đường nhỏ nên không có xe lớn, chỉ có 1-2 chiếc tải nhỏ, có mấy khúc heo mọi & dê chạy qua chạy lại lung tung...Đường thì đã trải nhựa luôn phần đất đỏ 2 bên đường nên rộng hơn một chút nhưng quãng đèo chính thì chưa !!! (không hiểu vì sao luôn !). Phần đèo chính tuy nhỏ nhưng 2 xe ngược chiều vẫn được. Cảnh hai bên thật đẹp, khi thì một bên vách núi, một bên vực, khi thì hai bên là rừng, cảm giác rất "phiêu". Các khúc cua của đèo đa phần bị hư, chỉ mới trải đá dăm và chưa trải nhựa nhưng đi vẫn tốt, mình cẩn thận là được.
E lần đầu cầm lái đi Đà Lạt để trải nghiệm xem cảm giác đi đèo như thế nào, lúc đi qua được đèo Bảo Lộc & đèo Prenn rồi thì tự tin nhưng đến đèo Gia Bắc thì hơi lo, bây giờ thì ổn rồi, phải cẩn thận & đừng chủ quan là được.
Nếu có dịp nào thuận tiện các bác nên đi thử cung đường này để "múa" vô lăng cho nó...đã !!!
Một lần nữa, e xin cảm ơn các bác đã tư vấn và cho e nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi này. Chúc các bác và gia đình một năm mới hạnh phúc và thành công !
Rất cảm ơn các tư vấn nhiệt tình của các bác về cung đường này. E xuất phát từ Đà Lạt lúc 11g, đến 12g là tới Di Linh. Đúng là rất "phê" khi gần 2 tiếng đồng hồ với các khúc quanh, cua tay áo, cua chữ U, chữ Z, thậm chí gần như chữ...O... liên tục như chơi ...game !!!. E hầu như chỉ để D2 với tốc độ trung bình 35-40km/g suốt quãng đường này. Đường nhỏ nên không có xe lớn, chỉ có 1-2 chiếc tải nhỏ, có mấy khúc heo mọi & dê chạy qua chạy lại lung tung...Đường thì đã trải nhựa luôn phần đất đỏ 2 bên đường nên rộng hơn một chút nhưng quãng đèo chính thì chưa !!! (không hiểu vì sao luôn !). Phần đèo chính tuy nhỏ nhưng 2 xe ngược chiều vẫn được. Cảnh hai bên thật đẹp, khi thì một bên vách núi, một bên vực, khi thì hai bên là rừng, cảm giác rất "phiêu". Các khúc cua của đèo đa phần bị hư, chỉ mới trải đá dăm và chưa trải nhựa nhưng đi vẫn tốt, mình cẩn thận là được.
E lần đầu cầm lái đi Đà Lạt để trải nghiệm xem cảm giác đi đèo như thế nào, lúc đi qua được đèo Bảo Lộc & đèo Prenn rồi thì tự tin nhưng đến đèo Gia Bắc thì hơi lo, bây giờ thì ổn rồi, phải cẩn thận & đừng chủ quan là được.
Nếu có dịp nào thuận tiện các bác nên đi thử cung đường này để "múa" vô lăng cho nó...đã !!!
Một lần nữa, e xin cảm ơn các bác đã tư vấn và cho e nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi này. Chúc các bác và gia đình một năm mới hạnh phúc và thành công !





Chỉnh sửa cuối: