Bác phải xác định ra đó là nghỉ dưỡng thôi bác à, không chơi gì được đâu trừ chơi trò...vật nhau

haonguyen nói:E đi CG hôm mùng 5 có 1 số nhận xét sau 20 năm qua lại như sau :
1/ Đường RS nghe báo chí nói hoành tráng thực ra chưa xong chiều đi , toàn tuyến đá dăm chạy nhanh rất nguy hiểm cho bản thân và gắn máy thường lấn ra giữa( bác nào chạy 160 3 phục quá !)
2/ Phà Bình khánh là phà đầu tiên e đi và hức sẽ kg đi lại vì Nhân viên bán vé tính ăn gian, phà vừa thả khách xuống là quay đầu ngay lập tức để xoay vòng cho nhanh, lỡ bác nào tụt thắng tay hay de lộn chắc gặp há bá quá.2 phà cùng xuống 1 lúc , mạnh ai đi , kg có điều phối, lên phà thì xe máy đứng chung xe 4b , xe 4b thì 3 hàng mới kinh, khoảng cách 2 xe khoảng 5-10 cm ...Nói chung là kg chuyên nghiệp .
3/Dọc đường có 35 km tính từ BK mà xxx đứng 3 khu vực cứ nhìn chằm chằm vào xe kg biết canh cái gì ?Tốc độ tối đa 60 .
4/ Dvu tại Cần Giò resort thì : 3 sao , phòng 1 giường đôi phụ thu các cái vì e có 4 người lớn 4 trẻ mướn từ 11g 16g phí 1,76 triêu. Hàu cở vừa 48k /con. Hồ bơi thì dơ bỏ mịa , kg có lọc gì cả ( con e nó con nít nhỏ kg hiểu nhưng e ráng cho nó bơi 1 g rồi kéo lên). Bãi biển thì bùn nhiều rất khó tắm .
Nói tóm lại, trong vòng 10 năm nữa chắc e kg dám ghé CG lần 3