Em dự kiến đi BMT từ Vũng Tàu nên cũng quan tâm cung này, bác nào có thông tin cho em ít cập nhật ợ!tranthienminh nói:Em đang quan tâm TL713 - TL766 từ Gia Rai đi Da Huoai, có bác nào vừa đi lộ trình này cập nhật giúp em với ạ.
Em mới đi Đà lạt hôm qua nè.
Theo em thấy thì nguyên cả đọan đường từ Dầu Dây tới Bảo Lộc thật tệ, ngồi 3 tiếng đồng hồ xuống xe uống cà phê giải lao mà ù cả tai do dằn xốc dữ quá. Hôm nay khi về, em đi tới hết Đức Trọng, rẻ vào đường Đại Ninh, ra tới QL1- Lương Sơn chạy một mạch êm ru về SG. Mai mốt có đi Đà LẠt em cũng sẽ đi tuyến đó, dù có xa hơn tí nhưng còn đỡ hơn cái đọan đừơng đau khổ Dầu Dây-Bảo Lộc.
Theo em thấy thì nguyên cả đọan đường từ Dầu Dây tới Bảo Lộc thật tệ, ngồi 3 tiếng đồng hồ xuống xe uống cà phê giải lao mà ù cả tai do dằn xốc dữ quá. Hôm nay khi về, em đi tới hết Đức Trọng, rẻ vào đường Đại Ninh, ra tới QL1- Lương Sơn chạy một mạch êm ru về SG. Mai mốt có đi Đà LẠt em cũng sẽ đi tuyến đó, dù có xa hơn tí nhưng còn đỡ hơn cái đọan đừơng đau khổ Dầu Dây-Bảo Lộc.
Đường bác nói xa hơn bao nhiêu bác? có bản đồ minh họa thì hay quá. Mà sao thông tin của bác và bác chủ lại khác nhau thế nhỉ? Đang quan tâm.thecartoonist nói:Em mới đi Đà lạt hôm qua nè.
Theo em thấy thì nguyên cả đọan đường từ Dầu Dây tới Bảo Lộc thật tệ, ngồi 3 tiếng đồng hồ xuống xe uống cà phê giải lao mà ù cả tai do dằn xốc dữ quá. Hôm nay khi về, em đi tới hết Đức Trọng, rẻ vào đường Đại Ninh, ra tới QL1- Lương Sơn chạy một mạch êm ru về SG. Mai mốt có đi Đà LẠt em cũng sẽ đi tuyến đó, dù có xa hơn tí nhưng còn đỡ hơn cái đọan đừơng đau khổ Dầu Dây-Bảo Lộc.
Em cũng đi ĐL tết này, bác nào mới đi xin nhín chút thời gian chia xẻ tình hình giao thông, đường xá & xxx cho các AE OS tham khảo để yên tâm lái xe nhé.
Cám ơn & chúc các bác 1 ngày tốt lành!
Cám ơn & chúc các bác 1 ngày tốt lành!
cqc607 nói:Đường bác nói xa hơn bao nhiêu bác? có bản đồ minh họa thì hay quá. Mà sao thông tin của bác và bác chủ lại khác nhau thế nhỉ? Đang quan tâm.thecartoonist nói:Em mới đi Đà lạt hôm qua nè.
Theo em thấy thì nguyên cả đọan đường từ Dầu Dây tới Bảo Lộc thật tệ, ngồi 3 tiếng đồng hồ xuống xe uống cà phê giải lao mà ù cả tai do dằn xốc dữ quá. Hôm nay khi về, em đi tới hết Đức Trọng, rẻ vào đường Đại Ninh, ra tới QL1- Lương Sơn chạy một mạch êm ru về SG. Mai mốt có đi Đà LẠt em cũng sẽ đi tuyến đó, dù có xa hơn tí nhưng còn đỡ hơn cái đọan đừơng đau khổ Dầu Dây-Bảo Lộc.
Em không biết cách link bản đồ, nhưng nếu đi thì cứ chạy tới Lương Sơn ( Bắc Bình), rẽ trái vào đường đèo Đại Ninh. Đường này hơi xấu nhưng chỉ một đọan thôi. Qua khỏi đèo là đường rất tốt, em chạy từ 60-80km luôn. Hết đường Đại Ninh ra tới Đức trọng, chạy khỏang 25 km là tới xa lộ cao tốc rồi. Em cam đoan là đường Đại Ninh ngon hơn QL12 nhiều, có xa hơn khỏang 40-50 km nhưng chạy sướng, khỏi xót xe, khỏi phải dè chừng XXX. Tuy nhiên đèo Đại Ninh hơi quanh co, cùi chỏ liên tục, dợt tay lái đã đời. Em đi Innova, lúc đi xót xe thấy bà cố. Lúc về đi Đại ninh mới thấy khóai.