Hạng C
4/5/07
996
107
63
HoChiMinh city
Tết đi thử đường Đại Ninh này xem sao.
em mới đi Đà lạt về SG hôm qua nè. Dầu giây - Bảo lộc chạy chậm thì ok nhưng có nhiều đoạn đấp mô xót xe thật.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Dalat>Daininh: 50km, Daininh>Luongson: 70km, Luongson>Phanthiet: 50km, phanthiet>Sg 200km : Tổng 370km -305: 65km so với đường 20.. Ngoài ra có thể đi đường 28 lên Dilinh qua đèo Gia bắc.
 
Hạng B2
8/5/08
386
312
63
Có vài tấm ảnh chụp trên đèo Đại Ninh..
Đường đi Đà Lạt tương đối tốt rồi

Đường đi Đà Lạt tương đối tốt rồi

Em xe tải này bị "xỉu"..
Đường đi Đà Lạt tương đối tốt rồi
 
Hạng B2
8/5/08
386
312
63
Tóm lại-trong thời điểm này-các bác không nên đi QL20 vì:
- Đường rất tệ. Chỉ khi đến được cao tốc LK mới thở phào nhẹ nhõm
- Hai bên đường khu dân cư san sát. Xe gắn máy chạy lọan xạ, nhiều ng còn giỡn chơi lạng lách, vờn với cả ô tô..
- Tuân thủ luật GT, chịu đựng ngay cả những đọan đường vắng tanh phải bò 50-tức anh ách.
- Đi công việc thì em không nói, chứ còn đi du lịch thì đường đèo Đại Ninh là một trải nghiệm thú vị.
 
Hạng C
16/9/10
653
86
28
Tết nay OS nha ta lên dalat nhiêu kg. ? E dự tính mùng 4 ghé thăm dalat , a e tren Dg QL 20 gặp sau xe có logo OS nhớ nhá đèn chào hỏi nhé hiiii
 
Hạng B2
20/1/12
139
24
18
phantan nói:
Dalat>Daininh: 50km, Daininh>Luongson: 70km, Luongson>Phanthiet: 50km, phanthiet>Sg 200km : Tổng 370km -305: 65km so với đường 20.. Ngoài ra có thể đi đường 28 lên Dilinh qua đèo Gia bắc.
E đo trên google map thì xa hơi đi QL 20 khoang 60km. đi đường này đánh cái vòng khá xa.
 
Hạng B2
20/1/12
139
24
18
Gái Nhảy nói:
Tết nay OS nha ta lên dalat nhiêu kg. ? E dự tính mùng 4 ghé thăm dalat , a e tren Dg QL 20 gặp sau xe có logo OS nhớ nhá đèn chào hỏi nhé hiiii
E cũng đi mùng 4, chắc đi QL20 cho chắc ăn, mấy đường kia chưa đi bao giờ.
 
Hạng B2
27/1/13
214
120
43
Em thấy đuờng đi Đà Lạt bây giờ tốt hơn mấy tháng truớc nhiều rùi. Tại quê vợ em trên Dà Lạt nên em cũng hay đi lên đó. Khoảng mấy tháng truớc đuờng tệ hơn bây giờ nhiều lắm, nhất là đoạn Đạ Hoai, sedan đi rất dễ đụng gầm. Còn bây giờ đuờng tốt hơn hiều ruì, chỉ còn đoạn Phuơng Lâm còn mấp mô tí thôi, các bác cứ chạy đúng tốc độ quy định thì OK, không sợ hư xe và bắn tỉa. Mùng 3 tết em cũng lên Đà Lạt, khoảng 5h sáng em mới khởi hành vì mùng 2 em phải trực 24/24. Nếu gặp nhau trên đuờng thì chào nhau nhé