Ah...em xin bổ sung chút xíu là nếu bác có đi cùng ai có chiều cao kha khá từ 1m7 trở lên thì cài seat belt chắc chắn hoặc đội cái gối lên đầu..có một đoạn khoảng 20 km đường rất xấu...thấy còn bùn lầy, đá đỏ, ống cống tùm lum...hồi đợt em đi đường xấu : trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt, ổ voi thì nhiều vô kể, có người bị tưng đụng đầu lên trần xe luôn..haha..Và thêm nữa...đoạn đường xấu đó bá cchi5u khó bò qua từ từ...đừng thấy người ta rẻ vào một lối bên phải-đi ven núi mà rẻ theo là hối hận luôn vì không có chỗ ra lại đâu nha bác...
neu pac o gan An Suong thi pac di tinh lộ 8-9 (qua cầu Phu Cuong de qua BD cho nhanh (gan hon dc 20km thi fai hjhj,rui cu the ma di theo ...bản dồ thui hjhj
phamttruc nói:Thẳng 1 đường QL 14 thôi bác ui.
Từ SG: Cầu Bình Triệu - QL 13 - Thủ Dầu Một - quẹo phải Ngã 3 Sở Sao - quẹo phải Ngã Tư Đồng Xoài - QL 14 - DakNong - Ban Me Thuộc (khoảng 450 km, vừa đi, vừa nghỉ hết 9-10h, có thể nhanh hơn tùy theo trình độ tay lái của bác)
Lộ trình thì ok
Cự ly khoảng 350km
Thời gian đi khoảng 6g, không nghỉ
Federe nói:Bác nhớ chạy đúng tốt độ, đoạn đường này mấy anh xxx bắn dữ lắm, hôm trước em mới bị lụm ở đoạn đồng xoài huhuuu.
Còn ở ql14 nếu lâu lâu đi 1 lần kêu em chay 80 km/g em chạy hỏng nổi đường thì nhỏ mà xe buýt với xe tải chạy ép mình kg cũng đã mệt rồi.
Tôi mới đi về. Đường xấu, nhất là đọan qua Đắc Nông. Đang xây dựng, đất đỏ và bụi mù trời. Các đọan khác khá hơn nhưng cũng không chạy tít được vì thỉnh thỏang phải đạp thắng hết cỡ hoặc vặn tay lái sang làn đối diện vì đột ngột ổ gà . Nói vậy thôi, đi cũng không sao, tuy vậy, cả dừng ăn uống nhanh dọc đường cũng mất khỏang 7-8h
Thx các bác,e mới về hôm qua
.E có mua vietmap của bác TuanLe nên cũng an tâm về phần đg đi.Nghĩ lại cũng vui lém các bác ợ,đg chạy trên đg 14 thì nó kêu quẹo qua tỉnh lộ 686 tất nhiên là phải nghe lời cũa nó chỉ chạy khoảng hơn 20 km thì e thấy hình như đi ven rừng rồi đi ngang đồn biên phòng,sau đó có thấy cột mốc giữa VN và Lào
.E nghĩ là kì này chắc die rài
,e xuống xe đứng bên VN chỉa súng nước wa Lào để lấy lại tinh thần
sau đó thì gặp mấy a kiểm lâm thế là e hỏi đg coi đúng ko thì các a bảo là sao chú mấy bit đg này hay thế
và e bit luôn 1 chuyện là e đg đi trên đường 14C
.Tính ra thì đi đg này oke hơn ít xe,ít ổ gà ( chỉ có ổ voi à )
.Đặt biệt là ko có tranh vượt, ko có lo bắn tốc độ và đặt biệt là ko có mấy chú xxx
.Thế là lúc về e tiếp tục đi 14C ko đi bên kia vì e nghe nói là đg` rất xấu 
Cách đây gần nửa năm tôi có đi BMT, xuất phát từ SG lúc 22h, chạy ban đêm nên gặp sương mù dày đặc, không thể chạy nhanh, chỉ bò chậm chậm. Nhớ đến là còn hãi hùng.
em lôi topic này lên vì lý do em chuẩn bị đi Buôn Mê Thuột off với mấy người bạn.
Đường đi Từ SG: Cầu Bình Triệu - QL 13 - Thủ Dầu Một - quẹo phải Ngã 3 Sở Sao - quẹo phải Ngã Tư Đồng Xoài - QL 14 - DakNong - Ban Me Thuộc (khoảng 350 km) có lẽ là nhất rồi.
các bác nào mới đi về tư vấn cho em quốc lộ 14 đoạn thuộc địa phận Đăk nông đường còn xấu không, hay đoạn nào đang xấu ...??? Cám ơn các bác
Đường đi Từ SG: Cầu Bình Triệu - QL 13 - Thủ Dầu Một - quẹo phải Ngã 3 Sở Sao - quẹo phải Ngã Tư Đồng Xoài - QL 14 - DakNong - Ban Me Thuộc (khoảng 350 km) có lẽ là nhất rồi.
các bác nào mới đi về tư vấn cho em quốc lộ 14 đoạn thuộc địa phận Đăk nông đường còn xấu không, hay đoạn nào đang xấu ...??? Cám ơn các bác
Last edited by a moderator: