Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Thưa các bác, hôm rồi có chuyến chu du TL, em đi từ Chiang Mai lên Chiang Rai và chộp tấm hình này:
Đường giao thông ở Thái Lan

Các bác cho xin ít lời bình luận, riêng em thì cứ thầm bảo trong lòng, Người Thái không lẽ lại thông minh hơn người Việt mình nhiều vậy sao!!!??? Hay em lại quá tự ty so với Người Thái không nữa???

 
Hạng C
2/2/09
616
36
28
Cũng đáng nễ thật, ngay cả các cung đường ven đô thị, các tỉnh phụ cận với Bangkok, đường xá vẫn có thể đi hơn 100 cây chuối ngọt ngào: giống như hình post của Bác Chủ.
 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Bên Thái chỉ biết một cách là làm thôi còn Ngưới Việt thông minh hơn nhiều, khi làm gì cũng có rất nhiều phương án "chạy" hết
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Riêng tốc độ em không đặt ra ở đây ạ. Nhưng thật sự mà nói, mình khó đuổi kịp Người Thái về khoản tốc độ. Đường từ Chiang Mai đi Chiang Rai nhỏ hẹp, dốc quanh co những xe cứ chạy trên 100 củ chuối/h mới nể.


 
Hạng C
26/3/13
749
112
43
Người Thai IQ thấp nên ko có biết cách lách luật và rút ruột được nên đường nó làm đúng theo tiêu chuẩn và thiết kế. Người VN quá thông minh, thiết kế đạt chuẩn EU nhưng làm thì TCVN. VN mình mỗi năm tai nạn gt nhiều nên làm đường xấu để chạy chậm đỡ tông nhau.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Các bác để ý kỹ giùm em, ngoài việc tốt ra (Không còn điều gì để nghi ngờ họ cả) các bác có phát hiện ra điều gì ở photo này không ạ??? Em cam đoan VN mình phải mất chừng 10-20 năm may ra mới học được họ ạ!!!