Hạng B2
20/7/12
439
49
28
wusnat nói:
Các bác để ý kỹ giùm em, ngoài việc tốt ra (Không còn điều gì để nghi ngờ họ cả) các bác có phát hiện ra điều gì ở photo này không ạ??? Em cam đoan VN mình phải mất chừng 10-20 năm may ra mới học được họ ạ!!!
Không có nhà dân 2 bên đường !
Đó là câu trả lời cuối cùng của em :D
 
Hạng C
2/2/09
616
36
28
teana nói:
đường ql mình mà dc vậy thì ngon quá


Đường QL mình thì làm = công nghệ chờ lún,
033102beer_1_prv.gif

Còn thấy tụi nó chơi kiểu đổ bê tông chi hao tốn, wá rườm rà.
bash.gif

 
Hạng C
1/12/12
538
41
28
49
Hôm e đi xuyên mộc cũng thấy mấy cái bảng báo khúc cua như vậy
Còn về Thái lan thì lảnh đạo của họ có đầu óc các bác ơi, chứ Vịt mình thì...ôi thôi..!
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Trong khi chờ đợi lời bình của các bác em tranh thủ đưa thêm vài photos nữa để các bác cùng cảm phục Người Thái nhé:
Trạm dừng chân ở 1 vùng không nhiều dân cư:
IMG_2943_zps77bc3f2f.jpg

 
Hạng C
16/4/12
988
50.401
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Thái / Mã đường liên tỉnh ( chưa cần cao tốc đâu nhé) tuyệt đối không có nhà dân 2 bên đường.
Tuyến Bangkok - Pattaya còn lập hàng rào mắt cáo suốt tuyến 2 bên cách xa quốc lộ luôn, ko cho một con chó lọt qua!

Đoạn bác chủ đi chưa phải là ngon đâu nhé, vì thú hoang có thể chạy vèo qua đấy.

Nếu bác chủi qua Taiwan chơi thì còn nể phục bọn Taiwan hơn bọn Thái dúi nhiều chuyện lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Em quan tâm đầu tiên đến vấn đề vệ sinh: Đây rồi khang trang thoáng mát sạch sẽ
IMG_2944_zps56118095.jpg



 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Vụ này thì họ ăn đứt dân ta rồi nè. Có tiền cũng không mua được nhé.
IMG_2948_zpsac733e1b.jpg

Phải chằng đây là sự phân loại rác để bỏ cho đúng chỗ?
IMG_2952_zps3acf1140.jpg



 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Thái Lan lái xe bên trái như Nhật Bổn.
Lane ngoài cùng bên tay phải dành cho cứu hộ khẩn cấp, giống các xa lộ bên Mỹ.

Về quy hoạch giao thông, VN còn thua Thái xa (mặc dù trong thủ đô BK nhìn có chỗ cũng khá lộn xộn), nói chi đến Mã, Sing, ... hay nhiều xứ tiên tiến khác.