Không dám đâu bác , cứ đụng xem là biết, con chó chạy ngang mà đụng còn ra tòa nữa đừng nói đến con người.Bên đó người ta có vụ đi bộ mà sang đường không đúng chỗ tông chết không đền nữa đó bác !!!
Quan trọng là điều đó chưa xảy ra , mà cái hiện thực thì lúc nào cũng sẵn sàng để bác luyện tính Bình tĩnh . Chỉ cần nhấp chân ga là ra khỏi nhà !!! Nhấp cái nữa là nhà người ta thế nên 2B & 4B chẳng ai trách ai được ...bên này nếu đc vậy với mây xe chạy bậy em cũng ráng đóng
Chỉ có cái như vừa rồi trên đường vành đai ngoài hà nội có em Innova đi ngược chiều trên đường.... thì thấy cái sự giao thông ở xứ mình nó Loạn cực rùi.... oh vui quá xá là vui ...
Mấy ngày nay em đi ngang BV Bình Dân toàn luyện sa hình tay lái lụa với xe máy ngược chiều, các bác làm phim Việt nam không cần tốn tiền thuê phim trường , ra khúc đó là có cảnh nhân vật chính lái xe lượn không khác gì Hô Ly Út!!!!
mấy lân em đi khúc BV BD toàn đi chàng hảng 2 lane chứ ko thể nào chạy trong 1 lane đcQuan trọng là điều đó chưa xảy ra , mà cái hiện thực thì lúc nào cũng sẵn sàng để bác luyện tính Bình tĩnh . Chỉ cần nhấp chân ga là ra khỏi nhà !!! Nhấp cái nữa là nhà người ta thế nên 2B & 4B chẳng ai trách ai được ...
Chỉ có cái như vừa rồi trên đường vành đai ngoài hà nội có em Innova đi ngược chiều trên đường.... thì thấy cái sự giao thông ở xứ mình nó Loạn cực rùi.... oh vui quá xá là vui ...
Mấy ngày nay em đi ngang BV Bình Dân toàn luyện sa hình tay lái lụa với xe máy ngược chiều, các bác làm phim Việt nam không cần tốn tiền thuê phim trường , ra khúc đó là có cảnh nhân vật chính lái xe lượn không khác gì Hô Ly Út!!!!
Sợ nhất đi đường này vào giờ cao điểm, từ bến Bạch Đằng lên đến Lê Duẫn có lúc mất hơn 60p
Xe bus và Taxi thì cứ chỗ trống là đâm vào, chẳng biết đó là đường dành cho xe ngược chiều hay xe máy.
Nhiều khi tới đèn xanh lượt mình đi, nhưng biết chắc là không qua được, dừng lại nhường đường để không bị kẹt xe, mà các thằng phía sau bấm còi inh ỏi. (mịa có ráng nữa thì cũng đứng ngay tim đường chứ có qua khỏi được ngã tư đâu).
Xe bus và Taxi thì cứ chỗ trống là đâm vào, chẳng biết đó là đường dành cho xe ngược chiều hay xe máy.
Nhiều khi tới đèn xanh lượt mình đi, nhưng biết chắc là không qua được, dừng lại nhường đường để không bị kẹt xe, mà các thằng phía sau bấm còi inh ỏi. (mịa có ráng nữa thì cũng đứng ngay tim đường chứ có qua khỏi được ngã tư đâu).
Có không bác ???Không dám đâu bác , cứ đụng xem là biết, con chó chạy ngang mà đụng còn ra tòa nữa đừng nói đến con người.
Vậy vụ đơn giản hơn, gần hơn ở xứ mình có bác hdtoan đang kiện CSGT Nhà Bè liên quan biên bản lập về lỗi vượt phải , bác kiến nghị sao ?? nên thu phí xe đi lưu thông làn phải hay gắn camera xác định lỗi vượt phải !!!
Tư tưởng của đày tớ đây mà!...Cần thiết phải hạn chế xe 4B ở các TP lớn, nhà nước nên thu phí lưu hành xe khu vực trung tâm giờ cao điểm, tăng phí trước bạ và phí đăng ký xe lên. Giờ cao điểm đường 2Bà trưng này mà thu phí 200K -500K 1 xe hơi, thì vữa có ngân sách và giảm bớt kẹt xe, Ở Sing giờ cao điểm đi có 1 con đường đã bị tính peak hour 15$ cộng với tiên taxi.
khi đầy tớ đòi tăng lương và thêm thưởngTư tưởng của đày tớ đây mà!...![]()
Cũng tuỳ trường hợp len vào lane trong, mình vào lane trong gặp 2b cương lai bị tray trụa vợ 2 về nhà ngồi nhìn rất là xót xa.từ ngày các bác tài hiểu rõ hơn thế nào là 411 và 412 . CSGT ko phạt được xe đi vô lane xe máy nếu có bảng trộn làn, nên tự tin chơi luôn vào len trong cùng , đừng mong đợi văn hóa trong giao thông . Tôi phản đối chuyện xe hơi cướp đường xe máy mặc dù đi ko sai luật. Ngày nào tới giờ về đi ra từ Vincom cũng phải đợi 10 phút mới nhập vô làn được . 3 làn xe hơi , xe máy chạy trên lề đường không.