không bấm kèn, có khả năng xuống đèo theo chiều thẳng đứng ......
Mấy anh Văn hóa bấm kèn lại phê bình đó anh.
He he j/k
Mấy anh Văn hóa bấm kèn lại phê bình đó anh.
He he j/k
e ko độ gì hết, vậy botay hả bác?xe anh có bao nhiêu cái đèn? anh đi độ bi xenon hết chưa? gắn bi led cũng được, chọn loại 6.000 K
khi gặp sương mù anh bật hết các thể loại cốt + pha .... cho trắng sáng toàn bộ con đèo ... chạy dễ ạch ....
![]()
ko độ đèn thấy nổi ko bác?Đèo nào cũng thế thôi bác, mưa hay sương mù dầy đặc thì mở hết đèn demi, gầm, hazard lên. Đèn cos thì tuỳ thực tế mà mở hay tắt, còn pha thì tuyệt đối không mở vì chỉ làm mờ mắt mình. Qua cua em cứ bấm kèn cho chắc ăn. Nếu thấy đèn hậu xe trước thì bám đuôi cho dể chạy, nhưng nên giữ khoảng cách an toàn. Ở Dalat em chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi.
đi đảo nào ở Cam Ranh ạ?Chuyển từ NT qua Cam ranh đi đảo vui hơn đó bác..NT chán òm toàn khựa với nga ngố..đi chơi đi ăn đi ngủ cũng bị 2 bọn nó chiếm chỗ đẹp.
E cũng lượn noel ở đà lạt,,hứng tiếp thì e bật ra đảo ăn tôm,nghỉ ngơi mấy ngày
Đúng đấy anh chủ, mình cũng hay nhờ vả Gmap, rất tiện lợi khi đi đêm hay đi trời mù sương.Bác chủ nên mở GMap lên xem để biết trước đoạn cua, cua nào gắt quá thì về số, giảm ga chủ động sẽ hay hơn.
gặp sương mù phải bật đèn có màu vàng, để "nhuộm" màu sương trắng thành màu vàng vàng, xe ngược chiều có thể nhận biết được, và ánh sáng màu vàng nó "bám" mặt đường .e ko độ gì hết, vậy botay hả bác?
chết mẹ, chọc cho vui mà bác tưởng thật.
gặp sương mù phải bật đèn có màu vàng, để "nhuộm" màu sương trắng thành màu vàng vàng, xe ngược chiều có thể nhận biết được.
chứ bật mấy cái đèn có màu trắng thì chỉ làm trắng cmn xóa, thấy đường đâu mà chạy
Xe cùi bắp của em toàn đèn hologen, em chỉ thay bằng bóng tăng sáng, không độ đẽo gì cả, vừa đủ thấy đường chạy.ko độ đèn thấy nổi ko bác?
4 Đảo ở cam ranh đó..ra ngoải..lên muachung kiếm cái voucher hoặc lên facebook tìm tungraubinhba hắn ta dẫn đi tham quan và ăn uống..chứ đi bụi tốn kém ,mệt,mất thời gian,lại gặp lắm kẻ gian..e từng đi bụi 1 tuần hết hai mươi mấy chai chai 2 người.đi đảo nào ở Cam Ranh ạ?
tour đảo này ở nha trang mà4 Đảo ở cam ranh đó..ra ngoải..lên muachung kiếm cái voucher hoặc lên facebook tìm tungraubinhba hắn ta dẫn đi tham quan và ăn uống..chứ đi bụi tốn kém ,mệt,mất thời gian,lại gặp lắm kẻ gian..e từng đi bụi 1 tuần hết hai mươi mấy chai chai 2 người.
https://www.hotdeal.vn/tim-kiem?category=0&q=nha trang tour
https://muachung.vn/khach-san-du-lich/nha-trang.html?type=tour
Theo một Bác tài già thường đi đèo khuyên em khi đi đèo gặp sương mù dày đặc thì nên tìm một chổ thật an toàn dừng lại vẩn mở máy và mở hết đèn chờ một lúc khi nào sương mù bớt dầy thì hảy di chuyển. Bác nói xe mình thì thấy nhưng xe đi hướng ngược lại không thấy do đèn họ yếu.... có thể sẽ gây tai nạn cho mình. Em nghỉ cũng có lý nên hay chọn những thời gian có tầm nhìn tốt thì mơi qua đèo sẽ an toàn hơn.Đèo nào cũng thế thôi bác, mưa hay sương mù dầy đặc thì mở hết đèn demi, gầm, hazard lên. Đèn cos thì tuỳ thực tế mà mở hay tắt, còn pha thì tuyệt đối không mở vì chỉ làm mờ mắt mình. Qua cua em cứ bấm kèn cho chắc ăn. Nếu thấy đèn hậu xe trước thì bám đuôi cho dể chạy, nhưng nên giữ khoảng cách an toàn. Ở Dalat em chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi.