Hạng D
9/1/06
2.630
14.194
113
HCM
QL 25 nhìn chung toàn tuyến đi được, êm nhất chỉ có 2 đoạn đầu Chư-sê (50Km) và Gần Tuy Hòa (50Km). Còn khoản 100Km thì hơi mất mặt nhựa như bác BANH_TET up hình. Tuy nhiên, đáng ngại nhất là có 1 cái đèo (không biết là Chư-se hay Tô Na) mà đường xấu kinh khủng (tầm 10Km) toàn ổ voi, ổ vịt. Dọc theo đèo này có nhà dân tộc rất hay, mà người ta gọi là nhà dài (vì ban đầu chỉ có đôi vợ chồng, sau đó sinh con đẻ cái, có cháu chắt...thì cứ nối dài mãi ra, nên nhà nào mà càng dài thì gia đình đó càng đẳng cấp)