Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Đồng ý với quan điểm của bạn.Do đi làm hàng ngày trên tuyến đường VẮNG có nhiều làn xe nhưng lại phân làn với tốc độ tối đa khác nhau nên thấy nhiều bất cập cùng chia sẻ để các bác thảo luận.
1 - Chẳng hiểu sở giao thông nghĩ gì mà chia 2 làn hoặc 3 làn (chỉ ô tô, xe máy đã có làn riêng) với tốc độ kiểu: 70-60, 60-50, 60-50-50, 70-60-60.
2 - Chẳng hiểu nữa là nhiều bác đi (bò) với tâm hồn để đâu ? (không thèm đọc biển, không thèm để ý xe khác).
Nếu có bác nào đi hàng ngày mới thấy cái bất cập: ví dụ trên làn 60 đường rộng vắng, ít xe gặp các bác chạy 50 rất đều đều (chắc các bác sài xe xịn cruise control). Nhá đèn, xi nhan nhưng các bác không thèm để ý luôn, chắc trong đầu đang nghĩ thằng sau đéo biết là đoạn này là trong đô thị cho chạy 50. Chỉ 1 bác như vậy thôi là kéo theo vài xe đằng sau, chắc bác ấy hãnh diện vì dẫn đầu lắm. Mà làn bên cạnh thì 50 (mà không có xe nào đi) nên chẳng bác nào dám sang làn bên cạnh để vượt, mà muốn vượt thì phải chạy quá tốc độ (phải phạm luật).
Qua đây em nhắn gửi các bác:
1 - Các bác ở sở làm ơn để biển cùng tốc độ trên tất cả các làn xe nhờ (thậm chí 70-60-60 thì cứ để 60-60-60 cho rồi, đã cho lên 70 thì 70 hết đi). Vì sao? 1- ở Việt Nam các bác tài rất thích bò ở làn bên trái, các bác muốn chạy đúng toàn phải đi làn phải. Mặc dù luật giao thông nói rõ đi chậm thì đi bên phải 2 - Tài xế có đọc biển đâu, nhiều làn người ta không thèm nhớ đâu.
2 - Các bác tài thích bò, ngắm cảnh, gọi điện,... trên đường có nhiều làn xe: vui lòng đọc biển báo theo làn đường (không phải cứ biển báo có đô thị là 50km/h đâu, giờ giao thông phát triển rồi). Và tốt nhất sang làn bên phải. Và khi có người nháy đèn, xi nhan mà làn bên phải vắng hoe không 1 bóng xe thì xi nhan, nhường người ta 1 cái vì các bác đang đi chậm, cản trở giao thông đó. Cái này luật còn bỏ ngỏ, bất cập.
Em thì rất đơn giản, đi chậm thì sang phải, các bác cứ vượt làn bên trái thoải mái. Còn khi đã sang làn bên trái thì cố gắng đi tới tốc độ tối đa cho phép (mặc dù chẳng vội vã gì) để tránh ảnh hưởng đến các xe khác. Có thể các bác gạch đá bảo đi chậm cho an toàn nhưng chú ý đọc cho hết là em đang nói đến đường nhiều làn xe và vắng hoe nhé.
Chuẩn đó bác. Dân mình đa phần không biết luật nên cứ thấy CSGT là phanh dúi dụi lại, em ngày nào cũng gặp mà cứ đúng tốc độ tối đa cho phép trước súng tốc độ có sao đâu.trên cao tốc cho đi 120 các bác ấy vẫn đều đều 60 trong khi lane phải không có xe chạy nhá đèn không chịu nhường còi cũng không thèm nghe quay sang vượt phải lên nhìn thấy các bác ấy quay sang lắc đầu ngán ngẩm như kiểu em là thẳng sửu nhi không biết luật là gì. không hiểu nên vui hay buồn.
Ngoài mấy trường hợp đi kiểu đường là đường của ông cha ta để lại còn 1 số bác hình như không biết đi tốc độ nào cho đúng, đường đang cho đi 70 phía trước có CSGT là phanh dúi dụi đi còn có 30 - 40 km/h làm mấy bác đi sau được phen hết hồn.