RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
113 lên ăn tiền cả lũ ,mà chúng nó còn có người làm chứng nữa!
Nhiều lúc đi 1 mình chẳng ai phụ cả .E nghĩ ae OS chug cần lập hôi tương trợ lẫn nhau. E ở cầu Thị Nghè ,bác hội OS nào có khó khăn gì ở đó cứ kêu e.
113 lên ăn tiền cả lũ ,mà chúng nó còn có người làm chứng nữa!
Nhiều lúc đi 1 mình chẳng ai phụ cả .E nghĩ ae OS chug cần lập hôi tương trợ lẫn nhau. E ở cầu Thị Nghè ,bác hội OS nào có khó khăn gì ở đó cứ kêu e.
Last edited by a moderator:
RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
Làm sao để kêu Bác đây ! chẳng lẽ đứng ngay đầu cầu kêu"bớ nokiasamsung ới ời"
Làm sao để kêu Bác đây ! chẳng lẽ đứng ngay đầu cầu kêu"bớ nokiasamsung ới ời"
RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
nhiều lúc gặp chuuyện cũng cần người giúp thật,đi đến đâu cũng cần ban bè ,có khó khăn còn nhờ vả
,em xin gia nhập ,em ở quận 7 ,chợ sáng.bác nào cần gì hay đậu xe đi chợ e trông cho khỏi bị vặt gương (chỉ chủ nhật thôi)
nhiều lúc gặp chuuyện cũng cần người giúp thật,đi đến đâu cũng cần ban bè ,có khó khăn còn nhờ vả
RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
Có việc ở cầu Thị nghè thì kiếm cafe wifi lên mang OS rui pm cho bac nokiasamsug ha?
Đùa vậy thui!!! Em hay ra Thư giãn quán mần woài, chìu mát mẻ làm 5 chai rùi về
Có việc ở cầu Thị nghè thì kiếm cafe wifi lên mang OS rui pm cho bac nokiasamsug ha?
Đùa vậy thui!!! Em hay ra Thư giãn quán mần woài, chìu mát mẻ làm 5 chai rùi về
RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
Trước đây tình trạng "ăn vạ" hay ở đường điện biên phủ như sau này bể mánh. Nay chuyển sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lỗi này do mấy bác 4B đỗ cả 2 bên nên . Giờ lại thêm cái trường quốc tế nên làm lộn xôn khu vực này. ... Cho nên lợi dụng được là lợi dụng nhưng vụ kia chưa chắc đâu bác ạ . Em hôm nọ không điên à, chở con bé đang đi thì một bác 4B lao lên định kẹp em vào đuôi xe đang đỗ phía trước (đồi diện mấy quán cà phê). Trời thì mưa , bác bảoo sao. Em mà là CT em cấm xe 4B qua đây đấy. Hì hì
Trước đây tình trạng "ăn vạ" hay ở đường điện biên phủ như sau này bể mánh. Nay chuyển sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lỗi này do mấy bác 4B đỗ cả 2 bên nên . Giờ lại thêm cái trường quốc tế nên làm lộn xôn khu vực này. ... Cho nên lợi dụng được là lợi dụng nhưng vụ kia chưa chắc đâu bác ạ . Em hôm nọ không điên à, chở con bé đang đi thì một bác 4B lao lên định kẹp em vào đuôi xe đang đỗ phía trước (đồi diện mấy quán cà phê). Trời thì mưa , bác bảoo sao. Em mà là CT em cấm xe 4B qua đây đấy. Hì hì
RE: Đường phố muôn hình vạn trạng!
Em thấy các bác đúng đấy, anh em OS nên giúp đỡ nhau trong mấy vụ như thế này. Mà em thấy cũng ức thiệt chứ, hễ ra đường mà có bất cứ chuyện gì là mấy người xung quanh dù ko biết đầu đuôi tai nheo gì cũng cho là xe hơi có lỗi trong khi đó đường TP mình xe hơi cứ phải chạy như rùa bò, lại còn phải chú ý tránh mấy thằng xe máy chạy ẩu lạng qua lạng lại trước đầu xe (sợ xe bị trầy) vậy thì khó mà phóng nhanh+ẩu được chứ. Như hồi xưa thích hơn các bác ạ, em có ông cậu hồi đó lái xe mà thấy mấy thằng đi xe máy mà lạng qua lạng lại là ổng rất ghét, thế nào ổng cũng ép thằng honda đó lên lề đường cho mà xem. Lúc đó em hay cười và nghĩ rằng ông cậu em làm hơi quá nhưng bây giờ em lái xe mới hiểu nó bực tới mức nào. Nhất là khi nó cứ chạy trước đầu xe mình, mình bấm kèn nó còn quay lại ............. nhăn mặt này nọ nữa chứ!
Em thấy các bác đúng đấy, anh em OS nên giúp đỡ nhau trong mấy vụ như thế này. Mà em thấy cũng ức thiệt chứ, hễ ra đường mà có bất cứ chuyện gì là mấy người xung quanh dù ko biết đầu đuôi tai nheo gì cũng cho là xe hơi có lỗi trong khi đó đường TP mình xe hơi cứ phải chạy như rùa bò, lại còn phải chú ý tránh mấy thằng xe máy chạy ẩu lạng qua lạng lại trước đầu xe (sợ xe bị trầy) vậy thì khó mà phóng nhanh+ẩu được chứ. Như hồi xưa thích hơn các bác ạ, em có ông cậu hồi đó lái xe mà thấy mấy thằng đi xe máy mà lạng qua lạng lại là ổng rất ghét, thế nào ổng cũng ép thằng honda đó lên lề đường cho mà xem. Lúc đó em hay cười và nghĩ rằng ông cậu em làm hơi quá nhưng bây giờ em lái xe mới hiểu nó bực tới mức nào. Nhất là khi nó cứ chạy trước đầu xe mình, mình bấm kèn nó còn quay lại ............. nhăn mặt này nọ nữa chứ!