Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Mình đi đườg này giữa tháng 10; chạy Carens gầm thấp... vẫn ổn. Xấu nhất là đoạn đèo giữa hai tỉnh Daklak & Lâm đồng, ổ gà lởm chởm nhưng chạy từ từ thì cũng không đến nổi.Mình ở HCM muốn đi Hồ Lak, QL14 thì xấu quá, định đi Bảo Lộc - Liên Khương rồi theo QL 27 lên Hồ Lak, nhưng không biết QL27 đọab này có hư hỏng gì không?
Mong các bác chỉ giúp.
Giờ thành Lâm Đồng - Dăk Nông - Dak Lak rồi bác.OK. Tôi vừa chạy về đây. Nếu so sánh với đường 14 thì đường 27 ổn hơn. Đúng như bạn nói sau khi đi tùy Đức Trọng rẽ trái đi Lâm Hà, qua Lâm Hà là phải đi qua 2 đèo, đường tương đối xấu nhưng chạy được nếu bạn cẩn thận thì ổn. Hết 2 đèo, thấy cầu Krong No nối liền hai tỉnh Dak Lak và Lâm Đồng. Bạn ghé vào ăn cơm ở quán bên tay phải rộng rãi (bên địa phần Lâm Đồng) nhé, ăn trên đường thiên lý như vậy là tạm ổn rồi. Qua bên Dak Lak, đường đi khác hẳn (đường lụa luôn cho tói Dak Lak) nhờ là gần tới Ho Lak và qua Ho Lak có bắn đấy nhé. Cho nhiêu chay nhiêu, .............cho nó lành bác ạ, cuối năm rồi. Chúc bác đi thành công và an toàn