em mới đi Mỹ Tho sáng nay 23/04, lúc 8:00.
Em đi từ NVL lên cao tốc bằng đường Nguyễn Hữu Trí (NVL rẽ phải QL 1A, đi khoảng 500-700m đến đèn đỏ đầu tiên là rẽ trái vô Nguyễn Hữu Trí), đường thì ok một đoạn, chạy thẳng đến khi thấy bên phải có ngã 3 có cái cầu Chợ Đệm thì rẽ phải vô, đó là đường Nguyễn Cửu Phù, vừa qua cầu này thì có ngã ba rẽ trái vô Thế Lữ: đường này rất xấu, không tốt cho sedan nhe các bác. Chạy thẳng khoảng 1.2 km thì gặp ngã tư đèn xanh đỏ có bảng chì dẫn, quẹo trái là vô đường dẫn vô cao tốc.
Lúc về em bỏ ngã tư này, tới ngã tư đèn xanh đỏ thứ 2 có bảng rẽ phải vô QL 1A-An Lạc thì em quẹo vô, đường tốt hơn nhưng hơi chật, chạy chậm nhe các bác.
Các đoạn lún trên cao tốc hình như đã sửa tạm rồi nên không thấy gì. Đường cao tốc khá nhiều xe, nên em chỉ chạy trung bình 100-120 km/h, lúc vượt xe thì quất lên 140 km/h. Nhìn chung chất lượng đường cao tốc ok, đoạn Tiền Giang về tp HCM có vẻ không bằng phẳng bằng hướng nguợc lại (tp HCM - Tiền Giang).
Em đi từ NVL lên cao tốc bằng đường Nguyễn Hữu Trí (NVL rẽ phải QL 1A, đi khoảng 500-700m đến đèn đỏ đầu tiên là rẽ trái vô Nguyễn Hữu Trí), đường thì ok một đoạn, chạy thẳng đến khi thấy bên phải có ngã 3 có cái cầu Chợ Đệm thì rẽ phải vô, đó là đường Nguyễn Cửu Phù, vừa qua cầu này thì có ngã ba rẽ trái vô Thế Lữ: đường này rất xấu, không tốt cho sedan nhe các bác. Chạy thẳng khoảng 1.2 km thì gặp ngã tư đèn xanh đỏ có bảng chì dẫn, quẹo trái là vô đường dẫn vô cao tốc.
Lúc về em bỏ ngã tư này, tới ngã tư đèn xanh đỏ thứ 2 có bảng rẽ phải vô QL 1A-An Lạc thì em quẹo vô, đường tốt hơn nhưng hơi chật, chạy chậm nhe các bác.
Các đoạn lún trên cao tốc hình như đã sửa tạm rồi nên không thấy gì. Đường cao tốc khá nhiều xe, nên em chỉ chạy trung bình 100-120 km/h, lúc vượt xe thì quất lên 140 km/h. Nhìn chung chất lượng đường cao tốc ok, đoạn Tiền Giang về tp HCM có vẻ không bằng phẳng bằng hướng nguợc lại (tp HCM - Tiền Giang).