em thấy uống trà đường.Chuẩn nè. Đường trái cây càng tốt, như nước ép trái cây này nọ.
Thực ra ko có đường nào tốt đâu anh, chỉ có hạn chế ăn đường là tốt nhất thôi. Bất cứ đường nào vào cơ thể thì cũng được chuyển hoá thành đường đơn, trái cây có đường đơn sẵn rồi nên được hấp thụ nhanh hơn đường mía với đường mapple nữa. Dùng chất ngọt từ trái cây mình chỉ có “lời” nhờ hấp thụ luôn vitamins có trong trái cây luôn, nên tốt nhất nên ăn luôn trái để “lời” luôn chất xơ. Còn anh nào tiểu đường cũng phải kiêng đường, kể cả đường trái cây nhất là mấy trái ngọt như xoài, nhãn, dưa hấu ...Chuẩn nè. Đường trái cây càng tốt, như nước ép trái cây này nọ.
Đang nói bị tụt huyết áp mà lịThực ra ko có đường nào tốt đâu anh, chỉ có hạn chế ăn đường là tốt nhất thôi. Bất cứ đường nào vào cơ thể thì cũng được chuyển hoá thành đường đơn, trái cây có đường đơn sẵn rồi nên được hấp thụ nhanh hơn đường mía với đường mapple nữa. Dùng chất ngọt từ trái cây mình chỉ có “lời” nhờ hấp thụ luôn vitamins có trong trái cây luôn, nên tốt nhất nên ăn luôn trái để “lời” luôn chất xơ. Còn anh nào tiểu đường cũng phải kiêng đường, kể cả đường trái cây nhất là mấy trái ngọt như xoài, nhãn, dưa hấu ...
Kính gửi các thánh và các giáo chủ:
Cách đây 15 năm em có làm thuê cho 1 công ty TM ngành đường lớn nhất Việt Nam, chuyên tiêu thụ các sản phẩm đường và các sản phẩm liên quan đến quá trình tinh luyện đường như mật rỉ, cồn ...
Có lần ghe công ty em chở khoảng 100 tấn mật đi giao cho một nhà máy ở phía hạ lưu sông Đồng Nai để sản xuất ra sản phẩm “ngon từ thịt, ngọt từ xương”; khi đến cầu Đồng Nai thì bị tai nạn chìm ghe và toàn bộ mật đã bị trôi theo dòng nước; vài ngày sau, toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu cầu Đồng Nai chết sạch không rõ nguyên nhân!
* Đường Biên Hoà và đường Tây Ninh cùng 1 cơ số nhà máy đường khác đều là công ty con của cái công ty em kể ở trên.
Cách đây 15 năm em có làm thuê cho 1 công ty TM ngành đường lớn nhất Việt Nam, chuyên tiêu thụ các sản phẩm đường và các sản phẩm liên quan đến quá trình tinh luyện đường như mật rỉ, cồn ...
Có lần ghe công ty em chở khoảng 100 tấn mật đi giao cho một nhà máy ở phía hạ lưu sông Đồng Nai để sản xuất ra sản phẩm “ngon từ thịt, ngọt từ xương”; khi đến cầu Đồng Nai thì bị tai nạn chìm ghe và toàn bộ mật đã bị trôi theo dòng nước; vài ngày sau, toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu cầu Đồng Nai chết sạch không rõ nguyên nhân!
* Đường Biên Hoà và đường Tây Ninh cùng 1 cơ số nhà máy đường khác đều là công ty con của cái công ty em kể ở trên.
T

Theo em biết tuột huyết áp phải dùng muối & nước, rồi nằm nghỉ gác chân lên cao.Đang nói bị tụt huyết áp mà lị![]()
Ấy đừng du lịch qua màn ảnh nhỏ, lúc lắp cái nhà máy KCP mình đã đi thăm hầu hết nhà máy đường có tiếng tăm bên Ấn.1 nhà máy mía đường bên Ấn Độ, since 1925:
Ở Java, Indo:
Kính gửi các thánh và các giáo chủ:
Cách đây 15 năm em có làm thuê cho 1 công ty TM ngành đường lớn nhất Việt Nam, chuyên tiêu thụ các sản phẩm đường và các sản phẩm liên quan đến quá trình tinh luyện đường như mật rỉ, cồn ...
Có lần ghe công ty em chở khoảng 100 tấn mật đi giao cho một nhà máy ở phía hạ lưu sông Đồng Nai để sản xuất ra sản phẩm “ngon từ thịt, ngọt từ xương”; khi đến cầu Đồng Nai thì bị tai nạn chìm ghe và toàn bộ mật đã bị trôi theo dòng nước; vài ngày sau, toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu cầu Đồng Nai chết sạch không rõ nguyên nhân!
* Đường Biên Hoà và đường Tây Ninh cùng 1 cơ số nhà máy đường khác đều là công ty con của cái công ty em kể ở trên.
Vậy tóm lại anh ở Nam Phi thì ăn đường gì ạ? 100 tấn mật tràn sông thì chắc thủy sản chết ngộp hết ạ?
Anh chắc chắn chứ?Ôi dào!
Thời xưa làm gì có gì ăn nên món khoái khẩu của tôi là ăn cơm với đường. Thế mà có bệnh tật gì đâu!?![]()