Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

...đoạn cua chữ S đường Long Xuyên - Châu Đốc có tới mấy cái chữ S lận. Còn đoạn bà con dời lên đường nhựa tránh lũ, bây giờ mở rộng, giải tỏa gần hết, người mới lần đầu về đây, nghe bác kể, hổng biết chi mô :D
Xe đạp thồ, xe lôi, cũng chạy vô tư. Nhưng vì đường rộng hơn, xe hơi cũng dễ né hơn trước.
- chở hàng lậu bằng xe thồ : bác tới Châu Đốc, qua phà Cồn Tiên, sông nhỏ như kênh Nhiêu Lộc SG, gần biên giới K. Buôn lậu, HIV - AIDS cỡ nào cũng có. Điểm nóng đó. Nhà nước vẫn đang có nhiều biện pháp cho vùng này :D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Xây tường béton kiên cố hả bác Fẹt?
 
Hạng B2
7/5/06
168
135
43
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Tui cũng là dân Sadéc, nghe các bác kể mà nhớ quê hương quá! tết nào tui cũng về dưới đó hết bác nào có về thì ới tui một phát bọn mình uống coffee ! 0903780879.
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Trích đoạn: wave tau

Tui cũng là dân Sadéc, nghe các bác kể mà nhớ quê hương quá! tết nào tui cũng về dưới đó hết bác nào có về thì ới tui một phát bọn mình uống coffee ! 0903780879.
em cũng giống bác. Tết này mình ọp dưới đó nha bác
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: đường về quê nội - Đồng Tháp

Tin nóng hổi dơi :
- cái phà Cồn Tiên kể trên, lùi vào dĩ vãng gồi.
Chừ là cầu. Toll = 10.000đ/xe hơi, bằng cầu Mỹ Thuận :D