Hạng B2
5/9/18
163
225
43
công nhận là đi vào nhiều đường quen. hay lơ đễnh ko để ý bảng. là y chang rằng dính
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Đây là lý do tại sao đi Sài Gòn mình vẫn phi xe máy cho tiện, đông quá leo lề, kẹt quá quăng xe vào quán nước ngồi.
Mà nói mới nhớ là cả năm chưa đi SG
Kiểu như: cơm tấm với phở rất ngon, tuy nhiên cả đời tui chưa ăn cơm tấm và phở bao giờ...
 
Tập Lái
24/3/20
45
61
18
39
cái này khó kiểm tra lắm bác. Vì mình k có hộ khẩu mà nói mướn nhà khu này thì làm gì mình đc :p
Cái này bác nói vậy thì bác sẽ ko đi vào đường này. Công an họ khôn lắm, xuống hỏi anh ở đâu, đi đâu liền. Bữa thấy họ bắt xe chỗ trường Cao Đẳng CN Thủ Đức.