dang0212 nói:không biết tình hình sao rồi các bác, cuối tuần này e và bà cả lên DL mong cho e xin 1 chút ít thông tin
đường xá vẫn kinh khủng như vậy bác ơi! Bác lên thì tránh giờ trưa lên đèo Bảo Lộc, người ta nổ mìn phá đá, hạ cây gây kẹt xe, đường đèo BL nhiều ổ ''khủng long" dễ sập gầm lắm. Đoạn Madagui và đèo Phú Hiệp đường vẫn còn xấu, toàn đá dăm và ổ gà. Chú ý bắn tốc độ tại địa phận Lộc An ( BẢo LÂm). Chúc bác LXAT!
cám ơn bác cho thông tin, e cũng ngán quá nhưng hứa với bx rồi nên cày luôn...e thì chạy tàn tàn ngắm cảnh khi wa đèo cũng dc, chỉ sợ mấy xe sau thúc đít quá thôi.xecatang nói:đường xá vẫn kinh khủng như vậy bác ơi! Bác lên thì tránh giờ trưa lên đèo Bảo Lộc, người ta nổ mìn phá đá, hạ cây gây kẹt xe, đường đèo BL nhiều ổ ''khủng long" dễ sập gầm lắm. Đoạn Madagui và đèo Phú Hiệp đường vẫn còn xấu, toàn đá dăm và ổ gà. Chú ý bắn tốc độ tại địa phận Lộc An ( BẢo LÂm). Chúc bác LXAT!
đi xong về sẽ có report tình hình đường xá cho các bác...
Hix, em mới đi Lâm Hà về hôm qua. Đường xá tệ kinh khủng, tuy ko cạ gầm phát nào, đi rất chậm nhưng người nhà say hết. Sóc kinh.
kittyharry nói:
E vừa đi khỏang giữa tháng 9, e bị nằm chờ ở khu vực này từ 11g30 đến 14g30. với lý do là nổ mìn để lấy đá làm đường hay gì đó.
Khi đi ngang dèo bảo lộc thì chú ý tránh giờ từ 11g đến 13g, vì mấy anh làm đường hay nổ min vào giờ này.
E cũng thấy mấy chiếc Camry lên xuống ầm ầm mà kg có gì đâu.
Nên đi từ từ và tránh ổ voi là dc thôi àh. và một vài điểm trên dèo bảo lộc tháo mất cái thanh chắn bằng sắt, chỉ có mấy cái cây và
băng báo nguy hiểm thôi, đi vào buổi tối thì căng lắm.
Đúng là đoạn bảo lộc xấu quá,giốing như hình bác dang0212 post, E cũng mới đi về, chạy chậm và cẩn thận thì ko cạ gầm xe .....