Hồi trước thì bác trốn được qua ngày là coi như kg còn hiệu nghiệm nữa.nhưng bậy giờ thì e kg biết nó có lưu lại để ngắm xe bác kg biết nữa.
nhiều khi anh ấy đang đi test máy hay huấn luyện bắn nên phải 1 kèm 1, ko chặn từ xa đượcTribute nói:Chác bác nhầm mấy bác trắc địa đang đo đạc mặt bằng công trình. xxx bắn đâu có chạy ra tóm bác tại chỗ, họ sẽ call bộ đàm cho tốp xxx khác chặn đầu ngoắc bác.
e cung ko hiểu sao e thoát , vì e thấy rỏ là 1 cầm máy 1 buoc ra chạn e mà ko kịp , lúc đó e chạy khoảng 60 > khúc đó bảng 40 , nên lúc thấy xxx e có buôn chân ga ra nhung thấy xxx ra ko kịp chạn đầu xe nên e đi lun , wa đoạn đó khoảng 500m là e weo phải vô kcx linh trung , e có muon xe honda quay ra chạy tip lên thì ko thấy xxx đúng đón đầu , nên e nghĩ là chỉ có 2xxx và cây súng để "an tuoi" tại chổ .