Ko lo ngủ sớm mai đi mà còn bon chen trên này nữa.Để mai em đi rồi trả lời cho bác.....
Chờ tin bác Moonmoon, CN em có việc lên Madagui ăn đám cưới. Tình hình 2 hôm nay SG mưa quá, nếu trên đó cũng mưa đường xấu quá thì khỏi đi luôn.
Để mai em đi rồi trả lời cho bác.....
Ngã 3 từ ĐT713 (đèo Tà Pứa) ra QL20 gọi là Bà Sa.
Từ DT713 ra gần đến QL20, bên trái các bác sẽ thấy cầu treo này (tiếp theo sẽ 2 cầu sắt: 1 xe lưu thông), em ở lại trong khu này 1 đêm: nhậu thịt rừng.
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/42432785.jpg
Từ DT713 ra gần đến QL20, bên trái các bác sẽ thấy cầu treo này (tiếp theo sẽ 2 cầu sắt: 1 xe lưu thông), em ở lại trong khu này 1 đêm: nhậu thịt rừng.
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/42432785.jpg
Đoạn Tà Pứa nếu có mưa bị trũng nước mấy ổ voi nhưng sedan đi vẫn ok, dĩ nhiên hơi vất vả tí. Đoạn này vẫn "thú nhún" như các bác đã nói.
Chờ tin bác Moonmoon.
Cảm ơn!
Chờ tin bác Moonmoon.
Cảm ơn!
Theo em ước ql 20 là 280km và Ta pao 310 km cho khoảng cách hai tuyến đường. Còn các Bác không biết bao nhiêu?Hai cung đường này chênh lệch bao nhiêu km ah? Thx
Quốc lộ 20 đi cũng tạm ổn, còn một số đoan đang làm, mỗi đoan dài tầm 100-200m, một số đoạn chỉ đi dc 1 làn, phải nhường nhau đi ... Em mới đi lần đau nên ko dám chạy nhanh, tuân thủ theo các biển báo nên mất khoảng 7 tiếng, ko tính thời gian ăn ...
Lúc em đi mưa tầm tả nên chắc lượt về em vẫn đi quốc lộ 20 cho chac ...
Lúc em đi mưa tầm tả nên chắc lượt về em vẫn đi quốc lộ 20 cho chac ...