Hạng C
12/2/08
551
459
63
SAI GON
Tình hình là em mới đi SG-RG-SG hôm qua.

Lượt đi em đi lộ trình SG-CT-QL61B,61-RG. Thật tình là cực kỳ oải, QL61 thì như bác nói - đường cống vài trăm mét có 1 cái, đang lên 60-80km/h phải thắng xuống 20-30km/h để qua - tốn hao xăng lại bực mình, còn cái QL61B nát bươm - ổ voi chà bá - kéo dài đến gần Gò Quao mới đỡ bớt. Chỉ thích hợp cho cho xe SUV và tải đi thôi. Sedan đi thì cực kỳ mệt. Em khuyên chân thành các bác đi Sedan nên tránh lộ trình này.

Lượt về em đi lộ trình QL80-CT-QL91, 91B-SG thì ok - hơi xa hơn 1 tí thôi - và dính thêm cái thu phí 35k ngay QL91. Đường đẹp - chạy ngon - Đoạn QL80 thì có vài chổ khu dân cư max 50km/h, đường nhỏ và xe lớn đông.

Em xin báo cáo hết!
Có lẽ quên cái 61 ,61b cho nhẹ đầu nhể ! Cám ơn bác vì đã cho thông tin kịp thời !
 
  • Like
Reactions: peterquang
Hạng D
30/7/16
2.700
65.142
113
Đường miền tây đi đến Vàm cống ban đêm đông nghịt. Ko ít hơn ban ngày là bao, mấy anh tải pha đèn mún đui mắt lun, anh chủ cẩn thận. Thong thả thì đi ban ngày cho an toàn!
 
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
Đường miền tây đi đến Vàm cống ban đêm đông nghịt. Ko ít hơn ban ngày là bao, mấy anh tải pha đèn mún đui mắt lun, anh chủ cẩn thận. Thong thả thì đi ban ngày cho an toàn!
QL91 giờ ngon rồi, xe nhà đi thì bỏ cái phà Vàm Cống cho nhẹ đầu :D
 
  • Like
Reactions: peterquang
Hạng B2
18/10/16
207
277
63
Sài gòn
Biết sớm thì ngon quá rồi :(

đặc biệt lô 15 toàn puê đê phục vụ không hà... :p:p giá rẻ không ngờ...
cá sòng nướng mỡ hành 25k/con. càng về đêm càng đông vui... khoảng 12g đêm là tha hồ rửa mắt vs chưn dài nhóe!...:D:D
 
Hạng D
22/12/09
3.373
20.832
113
Thái Bình
Có lẽ quên cái 61 ,61b cho nhẹ đầu nhể ! Cám ơn bác vì đã cho thông tin kịp thời !
đi đường giồng riềng ngắm cảnh luyện tay lái chơi cũng được bác, 14 cây cầu :3dcuoi:
 
Hạng B1
29/5/15
54
148
33
36
Hehe dân RG đây.
Đường thì các bác kia nói nhiều rồi em cũng ko nói lại làm gì. Khuyến khích bác đi đường QL80 thay vì cái QL61b nát bươm.

Ăn chơi RG thì cứ phi thẳng ra khu lấn biển. Mấy quán em thường ăn:
- Năm nhỏ: bán đủ thứ món, chất lượng tương đối, giá cũng dễ chịu nhưng bị cái chờ hơi lâu.
- Lẩu gà đá 1111 trên dg cống Rạch Mẽo Nguyễn Trung Trực, lẩu trâu Tư Râu trên Cô Bắc hoặc Đông Hồ, lẩu dê Đức Tài, lẩu mắm Bạc Liêu, bò tơ Thuận Phong, baba nấu chuối quán Eo Biển, hải sản các loại quán Ngọc Hòa đg Lâm Quang Ky nổi tiếng gỏi cá trích, 1 phần 70k 2 người ăn lè lưỡi luôn.
- Bún cá em thường ăn quán nhỏ xíu trên đg Nguyễn Trung Trực khúc Điện máy Chợ lớn nhìn xéo qua chỉ bán buổi sáng, hoặc có thể ăn cháo Quảng quán Ngọc Phượng khúc Trần Phú.
- Mua khô các loại thì trên Nguyễn Hùng Sơn, tiệm đầu tiên, mua nước mắm thì có nước mắm Tư Lò đg Hoàng Diệu.

- Còn chạy xe lâu nhức lưng thì ghé Style sát bên KS Sealight, Việt Thái hay Mimosa Nguyễn Trung Trực cũng ổn. Còn Phương Trinh thì nên ghé nếu có nhu cầu ăn chơi be bét. Karaoke có Rose phòng đẹp, âm thanh tốt, đào cũng đc.