Chủ thớt nghiên cứu chương trình này
https://www.sbs.com.au/language/vie...8stLPi7MME2CkAO9v13-VU80l3F9_HHqI&language=vi
https://www.sbs.com.au/language/vie...8stLPi7MME2CkAO9v13-VU80l3F9_HHqI&language=vi
Sao cái gì cũng muốn hết vậy nè?Cảm ơn a đã tư vấn. E cũng đang quan tâm đến dạng đầu tư. E k biết nếu đầu tư thật thì có "cửa" k ạ? Có thực sự khó khăn khi kinh doanh tại nước ngoài không ạ? E tự nhận thấy là ng cũng nhanh nhẹn, chịu khó và dễ thích nghi. Còn hiện nếu đầu tư dạng hình thức như các công ty mời chào thì tính an toàn có cao không ạ? Liệu có bị lừa k? đi như nào an toàn nhất? Dạng kết hôn thì chi phí thấp hơn, nhưng e thì lại thấy k phù hợp với dạng này lắm ạ, e sợ rủi ro và k thích bị coi thường nên k muốn kết hôn vì mục đích định cư
Nếu có kinh nghiệm mong được a bớt chút thời gian tư vấn ạ.
E giới thiệu sơ qua bản thân, e nam nay 40t, tiếng A giao tiếp ABC thôi vì lâu lắm k dùng nhưng e nghĩ để giao tiếp thôi thì k lâu e sẽ ok . Trình độ cao nhất là Thạc sỹ Kinh tế. Có kinh nghiệm hơn 10 năm kinh doanh tự do (có công ty nhưng cty nhỏ gọi là cho có thôi a). Biết có thể cuộc sống k tốt hơn khi ở VN và thu nhập có thể thấp hơn nhưng e muốn tìm cơ hội tốt hơn cho f1 và muốn thay đổi môi trường sống. Bác nào có kịnh nghiệm tư vấn giúp e con đường nào an toàn và dễ thành công nhất ạ? Chi phí như nào? E muốn sang các nước phát triển và nói tiếng Anh ạ.
1/ cái này em tìm hiểu sâu rồi bác ạ , và em ko đủ điều kiện như bác để đi chương trình này.Đi cách này sặc chắc luôn, CIC ko approve study permit cho Việt và Tung Của học ESL đâu anh ui
1/ skill ko cần giỏi mới đi được, khá nhiều người đi diện skill (trong đó có em), không phải lao động tay chân như AIPP nhé. em chỉ mất 6 tháng từ lúc bắt đầu tiến hành đến lúc xách did lên máy bay. Tìm hiểu sâu thêm chút nữa đi anh
2/ 300k trump vẫn hơi risky, kể cả chương trình BC pilot vì anh còn phải nuôi biz đó thêm cả năm, đạt một số tiêu chuẩn, anh sẽ khó control budget, anh nên có gấp đôi con số đó. Và cẩn thận vì bên B.C này cũng ảo diệu lắm nha.
Trước tiên cho mình đã rồi nghĩ đến người khác , anh em cũng tìm đường để có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình và chính mình thôi. Định cư theo em ko phải dễ dàng đâu ạ , cả về mặt tinh thần lẫn vật chất . Riêng em thì cứ thử nếu đủ khả năng , quan trọng là mình có đi đc ko như các bác trong CNL ở Mỹ & ở úc hàng ngày vỡn chém gió đấy thôi . Try my bestMBA mà không rành tiếng Anh? => vứt.
10 năm kinh doanh tự do => vứt. Các nước phát triển cho kinh doanh nhưng không tự do.
Muốn tìm cơ hội tốt hơn cho f1: có chắc là qua đấy tốt hơn cho nó không? mà một điều chắc chắc là không lo cho cha mẹ được. => Bất hiếu => vứt.
Rất nhiều người 90% định cư nước ngoài đều nói rằng đi để tốt hơn cho thế hệ sau, nước phát triển, ngon bổ rẻ nữa chứ. Mà không một ai dám thỏ thẻ rằng đi định cư, để rước cha mẹ sang đấy chữa bệnh lúc già...=> xạo lồng, bất hiếu => vứt.
Sẵn tiện mợ đăng bán vài căn nhà do định cư nước ngoài, để CNL còn biết mà đầu tư![]()
E đi k hẳn vì tiền bác ạ, vì hiện tại e thu nhập gấp từ 5-7 lần con số bác đưa ra :d . Cuộc sống đàng hoàng k có gì lăn tăn cả. Nhưng e muốn thay đổi, muốn con cái được hưởng môi trường trong sạch hơn, y tế giáo dục tốt hơn và nói chung là e muốn thay đổi xem có gì mới mẻ hay ho hơn ktiện thể thả bom chủ đề chút:
nếu bác có ý định đi nhưng không phải triệu phú usd, thu nhập hiện tại của bác khoảng từ 20-30tr trở lên, lại chuyên ngành kinh tế, có nhà riêng ở VN:
Khuyên bác chân thành một câu là 'đừng nên đi'.
Nếu vẫn quyết đi thì 'đừng nên bán hết bds ở VN' mà hãy cho thuê lấy thu nhập thụ động. Coi như phương án B nếu shit happens. Mặt khác bds VN để lâu còn tăng giá trị, nước ngoài thì tăng rất ít, kèm thuế má ràng buộc tùm lum.
Tuổi bác 40, ko có chuyên môn nước ngoài cần, tiếng Anh hiện tại kém => xác định luôn là ra nước ngoài làm cviec tay chân kiếm sống, không dễ kiếm được việc nhẹ nhàng. Đơn thân, nữ, một con, rất cực, mọi thứ phải tự làm 100% để giảm chi phí (cũng gọi là rèn tính tự lập cao), dành dụm hàng tháng cũng chỉ xêm xêm ở VN (10-20tr?), ít dân Việt, sống buồn và trầm cảm. Không phủ nhận là có nhiều mặt tích cực, nhưng tiêu cực cũng không phải ít. Xưa em ở Đức, biết không ít trường hợp tốn cả đống tiền chạy chọt sang Đức, ngỡ ngàng đời sống dân Việt ở Đức không như mơ, chuồn về VN chỉ sau 1-2 năm. Những người trụ lại ở nước ngoài thì 1) họ thật sự hợp với đời sống Tây, quá ngán ngẩm cuộc sống VN vì lý do cá nhân hay lý do chủ quan khác, 2) dân nghèo ko còn lựa chọn nào khác, đi làm tay chân dành dụm kiếm tiền và mong đổi đời, 3) giới nhà giàu có đk, mở cty/cửa hàng đầu tư kinh doanh, 4) dân có skill thì phải giỏi hơn rất nhiều so với Tây bản địa (vì nếu trình độ chỉ xấp xỉ Tây bản địa, cty chọn người bản xứ chứ không chọn mình)
Trong khi nếu với tầm thu nhập 20tr/tháng trở lên ở VN cũng gọi là sống tương đối tiện nghi, nhất là dịch vụ. chúng nó cạnh tranh nhau nên dân được hưởng lợi dịch vụ tận răng như vua chúa. Cần gì cứ nhấc phone và hoàn toàn không phải động tay động chân. Luật lệ VN chưa chặt chẽ và hoàn thiện nên còn nhiều cửa mánh mung làm ăn. Con cái sau này cho học RMIT cũng gọi là tốt cho tương lai nó rồi.
Riêng em thấy ở VN cơ hội vẫn lớn hơn rất nhiều so với nước ngoài nên quyết định về VN 10 năm trước. Đến giờ vẫn không hề ân hận.
Bác có dám hy sinh thu nhập ở VN để có cuộc sống với mức thu nhập chừng 2k trump ở nước ngoài chưa trừ thuế ko? Và cả những bất cập em có nêu trên?E đi k hẳn vì tiền bác ạ, vì hiện tại e thu nhập gấp từ 5-7 lần con số bác đưa ra :d . Cuộc sống đàng hoàng k có gì lăn tăn cả. Nhưng e muốn thay đổi, muốn con cái được hưởng môi trường trong sạch hơn, y tế giáo dục tốt hơn và nói chung là e muốn thay đổi xem có gì mới mẻ hay ho hơn k. E cũng không có ý định bán nhà ở VN đi ạ. Với tư vấn như này của bác có lẽ e lại đợi 5 năm nữa cho f1 đi, nếu con thích ở lại thì đầu tư cho con, cơ hội của con sẽ tốt hơn vì tiếng Anh của con e cũng phải 6.0 rồi (13tuoi a) và e sẽ đi theo dạng con bảo lãnh có khi sẽ ổn hơn giờ bác nhỉ