JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.370
113
Thôi thì hé cửa, hạ thắng tay...đẩy nhẹ mấy mét là ổn. Ra đường biển nhỏ, né cho lành.
 
Hạng D
7/4/11
1.958
2.024
113
Thôi thì hé cửa, hạ thắng tay...đẩy nhẹ mấy mét là ổn. Ra đường biển nhỏ, né cho lành.
bác xúi bậy nữa, nhìu khi dốc dốc cái là dừng lại ko kịp luôn đấy
, em bị một lần rồi do ko cảm nhận được xe mình đang nằm trên dốc, mà dốc nhẹ, làm biếng đề máy nên thả thắng tay tì cửa đẩy phát có trớn nó chạy vèo vèo 2 3 ,mét luôn,may là còn trong xe nên kéo lại thắng kịp, ko thì đưa đít vô mặt dãy kế bên rồi
 
  • Like
Reactions: JF
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Mở cửa phụ, leo qua ghế phụ để vào ghế lái! Vì nếu bên phụ của bác chủ có xe khác thì tài của xe này (nếu đậu sau bác chủ) thì cũng phải chừa 1 khoảng đủ rộng để ra; còn nếu xe này đậu trước khi bác chủ đậu thì bác chủ lại là người giống chiếc 177.03 kia roài!!!
:3dcuoi:
E làm đúng như vậy đó!
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
QUOTE="JF, post: 12039984, member: 19665"]Thôi thì hé cửa, hạ thắng tay...đẩy nhẹ mấy mét là ổn. Ra đường biển nhỏ, né cho lành.[/QUOTE]
Xe em ko làm vậy được! Phải đạp thắng mới mở thắng điện được. Thế mới đau chứ. Mà ko vó người trên ghế lái mà mở thắng nó báo động :(
 
Hạng C
21/9/10
841
27.091
93
46
Bữa cũng có anh đi chơi golf bị vụ tương tự thế này, suýt nữa là xe kia bị chọc thủng lốp. Các bác đi đâu đậu xe để ý tí nhé (nói thiệt là nhiều khi người ta cũng sơ ý thôi)