Hạng D
15/11/07
2.535
10.867
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Dạ, bx em ổn anh. Đã qua giai đoạn khó khăn. Em vợ thì đã mổ và đang xạ trị. Cũng ổn.
Bệnh K thì phải lỳ đòn. Bx em mới nghe cũng khóc lóc dữ lắm. Tới mức đi dọn dẹp tủ đồ, áo quần cho tụi nhỏ, dặn em chết thiêu hay chôn. Hai vợ chồng đừng có mà ôm nhau khóc như bác gì trên kia. Em gạt hết. Đâu dễ chết vậy. Có chết cũng phải chiến đấu 1 trận rồi nếu có thua mới chịu chứ. Em có kinh nghiệm rồi mà. Mà cũng sém thua đó. Em nhớ đợt hóa trị thứ 3 hay 4 gì đó suýt nữa thì đi. Không thở dc phải cấp cứu. 18 đợt hóa trị như vậy. Thêm xạ trị 30 tia nữa. Không ăn nổi, em ép nước trái cây cho uống, truyền máu các kiểu. Dần dần vượt qua dc. Tóc cũng mọc lại dần. Đã vậy còn bị tai nạn giao thông bất tỉnh ngoài đường. Nói chung là đúng kiểu họa vô đơn chí.
Năm xui tháng hạn nó vậy
Dẫu sao mọi việc cũng đã qua.
Chúc mừng gia đình em
 
  • Like
Reactions: btpaul