Sáng nay đi ngang thấy anh áo trắng, nón lưỡi trai đứng tụa lưng vào cột đèn, tay cầm máy bắn, tay gọi bộ đàm. Cách IPC chừng 20m. Còn xa xa dưới kia là lưới hốt cá
Anh rất chính trực, lỗi chấp nhận mình lỗi và đã thoả hiệp để được lợi đôi bên, anh thật là cool.Em làm Phú Mỹ Hưng, ngày nào cũng chạy đường này vài lần. Trước giờ không thấy bắn tốc độ xe máy, bữa nay em bị 59/50. Xuống xe em gửi a 2 ổ bánh mì mà a không nhận mà bắt e đi nộp phạt![]()
nhưng tôi thấy mấy anh csgt nsg còn kool hơn vì đã không nhận thoả hiệp, vậy mà một số anh lại già mồm này nọ.
Ai nói bác trách nhiêm của csgt là làm giảm tngt? Nếu ép trách nhiệm này cho họ, e nghĩ không ai vào làm csgt.Em thắc mắc chut ạ!
Em thấy Csgt việt nam làm việc tich cực thiệt đấy,mà tai nạn giao thông giao thông có giảm tí nào đâu...đường thì vẫn lún vẫn hư
vậy ko biết họ làm cực khổ như vậy làm chi các bác nhỉ???
Bác cứ đi 40km đố thánh nào bắn được. Nói chung mình sai thì không cãi được. Mà các bác thắc mắc thì nó vẫn cho xe hình ảnh mà. Dù có đóng phạt cũng không sao. Nói chung cũng nhiều trường hợp xxx gian lận lắm. Nó cứ nói quá tốc độ nhưng do mình yếu tâm lí. thấy xxx là sợ nên đóng phạt oan
Chỉnh sửa cuối:
Em đã nói rồi, đường này cho đi miễn phí cũng không thèm
Đường thì giống ruộng, cây xanh um tùm, núp lùm khủng khiếp.
Ói
Đường thì giống ruộng, cây xanh um tùm, núp lùm khủng khiếp.
Ói
Anh rất chính trực, lỗi chấp nhận mình lỗi và đã thoả hiệp để được lợi đôi bên, anh thật là cool.
nhưng tôi thấy mấy anh csgt nsg còn kool hơn vì đã không nhận thoả hiệp, vậy mà một số anh lại già mồm này nọ.
anh nói ai già mồm thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải bóng gió? người lớn rồi, lại là đàn ông nữa
Gớm, đội Nam Sài Gòn tốt quá, đủ số biên bản nộp nhà nước xong lại đâu vào đó chứ gì