Em là lái xe tải đâyem nói mấy anh lái xe tải đừng buồn em ....mấy thằng lái xe tải toàn là đầu đất...không biết suy nghĩ ....em vô hẻm hay đi đâu gặp mấy đúa nhỏ là luôn theo dõi tụi nó đang ở đâu....nhiều lúc chúng nó chạy lun tu mà mình không theo dõi là chết chắc.....lúc say ra hậu quả thì đi năn nỉ....dm lúc ôm vô lăng thì sao không nghĩ trước đi...Rip cho bé.....ai mà không có con nhỏ....lúc mất con mới biết
e đọc mà lạnh sống lưng bác ạ !Thiệt tội.
Kể chuyện e cho mấy bác cảnh giác. Hôm cùng gđ về Phan Thiết thăm họ hàng, e đậu xe trên lề sát cửa nhà, khi về e ra trước tính đưa xe xuống lòng đường, lúc đó có mấy đứa con nít cỡ 7, 8 tuổi chạy chơi xung quanh. E đề máy xong vào số tính de ra, theo thói quen e ngó trước, sau, 2 kính hậu và camera de, ko biết sao tự nhiên mấy đứa nhỏ đâu mất tiêu, cảm giác lúc đó cũng chả suy nghĩ gì, liền cài P, mở cửa xuống xem sao, người e lạnh ngắt, toát mồ hôi hột khi thấy thằng nhóc nằm thẳng đơ dưới gầm xe bên tài, giữa 2 bánh xe, mắt nhắm lại, e la lên thì nó mới chịu chui ra. Khi đó e thiếu điều muốn quỳ lạy nó vài cái, người nhà thấy e vậy mới hỏi và la thằng nhóc, hỏi ra mới biết tụi nó chơi trốn tìm. E nghĩ nhờ ông bà linh thiêng độ, e đậu xe trước cửa nhà tự của dòng họ.
Em từng tương mbh vào mặt 1 thằng đi giao gas ở gần Nguyễn Ảnh Thủ, vì tội đi vào hẻm nhiều con nít mà phóng như kiểu đường của ông nội ông ngoại nó để lại.RIP một sinh linh bé nhò.
Nói thật chứ mình thâm thù mấy thằng tài xế lái xe chở VLXD trong thành phố và mấy thằng đầu đất chạy xe gắn máy giao GAS, giao bia.....
Thường thì toàn xe tận dụng mà mình cho là không thể đảm bảo an toàn. Hơn nữa là thái độ điều khiển cũng như thái độ xem thường sự an toàn người khác của những người này. Khi có sự cố xảy ra thì cứ như hổ báo. Đụng tới pháp luật thì cứ vịn vô cái cớ nhà nghèo, cực khổ.....
Không dám vơ đũa cả nắm nhưng tận mắt thấy hằng ngày thì đa số là như vậy.
Còn mấy ông mấy bà chủ đại lý VLXD cũng như bia nước ngọt thì chỉ biết làm giàu chứ phần lớn đíu bao giờ quan tâm tới những việc như thế.
Riết rồi nó đã thành cái nếp, cái "đương nhiên" trong cái xã hội này.
Rồi sẽ còn nhiều chuyện đau lòng như thế, mình lo là như vậy.