Đường đi ĐÀ LẠT quá xấu,nên chạy đúng tốc độ,chạy nhanh mau hư xe bác ah
,chặn đi em đếm 7 chốt CSGT,bận về chỉ có 3 ah.
QL20, kèm theo trạm thu phí tại Tân Phú là con đường khốn nạn nhất mà em từng thấy! Trước đây (đường do Mỹ làm trước 75) còn có lề đường để xe đạp + đi bộ. Sau này "mấy ổng" phủ thêm 1 lớp nhựa thối trên lòng đường, cho máy đào cào hư phần lề đường để "thoát nước" và... thu phí cho tới nay! Mỗi chiều còn đúng 1 lane, dùng chung cho cả 4b, gắn máy, xe đạp và đi bộ. Đây cũng chính là điểm đen về TNGT của tỉnh Đồng Nai. Chính quyền thấy nhưng... makeno! Vài bữa nữa bô-xít vô mùa thì em không biết làm sao

Trước và sau ngã 3 trị an có đường né quốc lộ 1A, mấy chiếc xe tốc hành Long Khánh thường đi đường này, nếu các bác bị kẹt thì nhìn mấy chiếc Mẹc sprint có dán chữ doanh nghiệp vận tải XXX và số điện thoại 061 chạy theo là né được. Đường né trước cách ngã 3 chừng 1 cây, đường xấu, nếu không quá kẹt thì ráng bò qua khỏi ngã ba chừng 1 km cũng có đường khác, khúc này thì tốt.
Tháng an toàn nên mấy chú xxx bắt căng lắm. Bay giờ canh vượt phải bằng camera và bộ đàm không ah.