Hạng D
10/12/13
2.531
6.663
113
Nhớ lại chuyện ông xếp cũ em bị còn hài hơn:
ổng đi cái con Cub 92 70cc thần thánh, đi nhậu xong ra lấy xe phi về nhà. Vừa chạy vừa nghĩ: quái , sao cái xe mình hôm nay mạnh thế, chắc là xỉn lắm rồi.
Về đến nhà, bà vợ ra mở cửa: xe ông bị hỏng hay sao mà đi xe này về? Nhìn kỹ lại là con Sanyang 90cc lên đời 92.
Ổng gọi lại quán hỏi xe ổng đâu, chủ quán tá hỏa kiểm tra thì xe ổng vẫn còn đó, còn chủ xe ổng đang đi vẫn còn nhậu.... Mà nhà xa quá, 2 ông alo nhau thỏa thuận đổi xe, mai qua nhậu tiếp....làm quen:3dquaytay:

................
Em bị 2 lần, hổng có sao.

1. Em đi AB Thái, bạn em đi AB VN. 2 đứa đi ăn, xong gửi 1 xe em tại bãi, lấy xe bạn đi công việc. Bạn em đưa chìa khóa và thẻ giữ xe cho em đi lấy xe bạn. Nhưng khổ nổi quên mất, e theo thói quen thì ra lấy xe.....em, tra chìa vào và lấy xe ra khỏi bãi, đưa luôn thẻ xe của bạn. Đi xong việc, quay trở lại thấy mấy ông TNXP thở cái phào: nay giở tụi em giữ cái xe kia, anh lấy nhầm xe rồi:confused:. Em bất ngờ, kiểm tra 2 cái chìa y chang nhau về mấy cái răng chìa. Thật lạ lùng, 2 xe 1 VN, 1 Thái mà trùng nhau về chìa mà 2 người bạn luôn mới ghê!!!!

2. Mới đây đi đánh bida, theo theo thói quen lấy con Ab trắng đỏ của em, tra chìa mãi ko được. Thằng giữ xe chạy vội lại: em làm gì vậy? :3dgian:. Em bảo anh lấy xe mà. Nó hỏi xe anh số mấy? .... Em nhìn lại biển số: chết mẹ, đang lấy xe biển số lạ hoắc. hix hix. May mà thằng chủ xe đang cặm cụi bida, chắc ko em cũng bị choảng.

Bác có ở khách sạn thì cẩn thận nhé, vào lộn phòng đụng cô vợ người ta đang tắm, thằng chồng về là xử bác ngay và luôn :D
bị roài. Em chui vô lộn phòng mà phòng đó ko khóa cửa, 2 anh chị đang say mê chịch choạc.... Em xin lỗi rối rít sau khi liếc sơ sơ em gái đang ở tư thế phi ngựa.... Xong qua kể cho ghẹ em nghe, ghẹ em còn bảo: sao anh ko tham gia luôn, qua đây chi:3dmatkinh:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: haioriflame
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
50
Cũng may cho bác bị đánh mà chưa có thương tích gì. Lần sau mua xe máy cho bà cả thì mua luôn số đẹp cho dễ nhớ.
 
  • Like
Reactions: haioriflame
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
[QUOT boE="haioriflame, post: 9615561, member: 57244"]Vào lúc 18:00 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2014 tại quán cơm tấm vĩa hè Phan Xích Long. Em & bà cả cùng thằng cu mới có 9 tháng tuổi ngồi ăn cơm tấm. Khi ăn xong em gọi tính tiền & thanh toán 53k. Khi thanh toán xong em bước đến lấy chiếc xe Lead màu trắng dựng ở đó. Em lui cui đút chìa vào ổ, vặn hoài mà không mở được xe. Bà cả em thì đứng bên này đường chờ em.

Tự nhiên phía bên kia đường 2 thằng cầm ghế nhựa chạy qua đập em, Em phán đoán là mình bị tấn công nên em chạy vòng vòng chiếc xe, thằng áo thun trắng nó phan cái ghế em đở được, thằng nọ thì phan trúng chân. Em hỏi nó cái gì vậy, rồi bà cả em cũng chạy qua can, hỏi chuyện gì. Tụi nó thấy bà cả em bế con nhỏ nên dừng lại nói em ăn cắp xe tụi nó.

Lúc này em hiểu ra rồi. Em lui cui mở khoá không được là do em lên nhầm xe. 2 chiếc đậu chung đều màu trắng, nhìn giống nhau y chang, nên em lên nhằm xe, tụi nó tưởng em chôm xe nên dí đánh. Em đứng giải thích & thấy em có con nhỏ nên thôi. Khi hiểu mọi chuyện mọi người xung quanh đứng cười, còn em một phen hú vía.

Em muốn hỏi các bác Oser trên này có khi nào rơi vào tình trạng giống em bao giờ chưa? Em biết trường hợp này chắc chỉ mình em bị, các bác chắc chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này đâu nhỉ?
Không biết bà xã bác có chị em sinh đôi không. Hihi[/QUOTE]
Em khoái vụ này nha bác. Em mong được lộn hoài luôn á
 
Hạng D
21/8/14
1.193
29.622
113
Em từng dắt nhầm xe ra bãi giữ xe Coop nữa kìa. Dắt nhầm dắt vô lại. :D
 
  • Like
Reactions: haioriflame
Hạng C
19/11/09
992
799
93
Em cũng bị 1 lần giống bác nhưng có khác 1 chút là không bị phang.
Lấn đó em mượn xe đứa bạn chạy vô cơ quan, vì xe mượn không mang vô bãi xe của cơ quan mà gửi quán cafe căn tin quen nên không cần thẻ, vô cơ quan có tí việc xong đi ra lên xe vặn kháo chạy luôn, khổ nỗi về tới nhà thằng bạn trả xe nó nói xe này không phải xe nó.... chết mẹ rồi, 2 chiếc giống nhau mà chiếc của nó mới hơn chiếc này nhiều ( mà xe mượn thì em đâu có để ý bảng số). Em nhanh chóng nhạy vô lại cơ quan thì ở đó cũng đang nhốn nháo tìm xe vì chủ chiếc xe kia không tài mở kháo và họ thông báo là mất xe. Chủ căn tin thì một phen hú vía vì xe kia có giấy giữ xe còn em thì chạy vô cười trừ trả xe rồi về... kể lại câu chuyện mà em vẫn cảm thấy rất buồn cười khi ấy.
 
  • Like
Reactions: haioriflame
Hạng B2
30/10/14
223
70
28
34
E có thằng bạn lấy lộn xe vì xe nó đang chạy cũng mượn của người ta, đút chìa khóa vào mà vẫn nổ máy được luôn vì ổ khóa cũ quá, nhưng nhờ tay lái chạy hơi kỳ kỳ so với lúc nãy nên mới biết chắc lấy lỗn xe rồi, đt hỏi lại chủ xe bảng số xe thì...bỏ mẹ lấy lộn xe rồi nên quay lại đổi đúng xe mượn của bạn mà xe của thằng bạn thì mới và ngon hơn mới ghê chứ, còn thằng chủ xe bị lấy lộn thì mặt đang như lá chuối héo, thấy bạn e quay lại đổi xe mừng quá trời...haha
may nó ko tẩn cho trận bác nhỉ.hehe
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Câu chuyện này cho thấy sự việc xảy ra là một hiện tượng đáng buồn ở xứ ta.

Một hậu quả nặng nè không biết bao giờ mới khắc phục được khi mà niền tin của con người đối với con người không còn nũa. Bất cứ lúc nào, khi nhìn thấy chuyện gì cũng phải nghĩ ngay tới bọn gian, trộm cắp bất kể sự thực như thế nào.

Nhưng không phản ứng như mấy anh thanh niên kia thì chẳng may gặp bọn ăn cắp xe thì sao? Mà bọn nó thì nhan nhản.

Hay da!
 
  • Like
Reactions: haioriflame