Chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi. May mà nó ko chạy vào nhà lấy dao chọc tiết thọc cho bác 1 cái. Còn mấy đứa em bác nữa, nói nó là mau rời khỏi VN cho nó lành. Chứ cái kiểu đó thì ko chuyện này cũng chuyện kia. Việt Nam ra đường giờ toàn giang hồ hảo hán. Đụng là đâm chém nha bác. Nhịn được gì thì nên nhịn cho khỏe đầu.
Nếu mở cửa , có khi giờ này bác không ngồi đây để tạo topic. Cuộc đời nó méo mó , nên có giử tâm và trí tròn trịa
Chuyện có tí thế mà cũng làm ghê quá, bỏ qua cho rảnh đầu...
Giả sử xxx đến, matic bảo do xe kia rẽ trái không bật xinhanh nên nó va vào, bác có tức điên lên mà đập cho nó không, và giả sử đập nhau hay gì gì đó nữa ..... không biết còn xảy ra cái thứ mẹ gì .... cuối cùng mình cũng thành người có lỗi theo nó ....
Bỏ qua, về đi sơn, trả tiền, vô tủ lạnh lấy chai bia làm một hơi cho hạ hỏa và ngồi rút cái dây đó tiếp.....
Mất ít tiền vài hôm làm ra tiếp chứ mất lòng, mất tình cảm, mất tình đoàn kết giữa con người với nhau thì khó tạo ra lại lắm!
Gửi bác và các bác khác nhớ để hãm tính "Trương Phi"
Giả sử xxx đến, matic bảo do xe kia rẽ trái không bật xinhanh nên nó va vào, bác có tức điên lên mà đập cho nó không, và giả sử đập nhau hay gì gì đó nữa ..... không biết còn xảy ra cái thứ mẹ gì .... cuối cùng mình cũng thành người có lỗi theo nó ....
Bỏ qua, về đi sơn, trả tiền, vô tủ lạnh lấy chai bia làm một hơi cho hạ hỏa và ngồi rút cái dây đó tiếp.....
Mất ít tiền vài hôm làm ra tiếp chứ mất lòng, mất tình cảm, mất tình đoàn kết giữa con người với nhau thì khó tạo ra lại lắm!
Gửi bác và các bác khác nhớ để hãm tính "Trương Phi"

Chỉnh sửa cuối:
Mất mấy cái này ko sợ bằng mất mạng.
Bao nhiêu vụ chỉ cần va qoẹt sơ sơ mà lớn tiếng với nhau rồi chạy vào quán xách dao lụi nhau...
Bao nhiêu vụ chỉ cần va qoẹt sơ sơ mà lớn tiếng với nhau rồi chạy vào quán xách dao lụi nhau...
Em chắc là bác chủ này chưa chạy xe lâu năm, hoặc ko phải lái xe thường xuyên.
Chuyện có tí thế mà cũng làm ghê quá, bỏ qua cho rảnh đầu...
Giả sử xxx đến, taxi bảo do xe kia rẽ trái không bật xinhanh nên nó va vào, bác có tức điên lên mà đập cho nó không, và giả sử đập nhau hay gì gì đó nữa ..... không biết còn xảy ra cái thứ mẹ gì .... cuối cùng mình cũng thành người có lỗi theo nó ....
Bỏ qua, về đi sơn, trả tiền, vô tủ lạnh lấy chai bia làm một hơi cho hạ hỏa và ngồi rút cái dây đó tiếp.....
Mất ít tiền vài hôm làm ra tiếp chứ mất lòng, mất tình cảm, mất tình đoàn kết giữa con người với nhau thì khó tạo ra lại lắm!
Gửi bác và các bác khác nhớ để hãm tính "Trương Phi"
View attachment 305906
Bữa e đi BH làm mấy chỗ trầy, etrai NVBH kêu e ghi "xe 2b quẹt bỏ chạy mất" !Lúc mới va quẹt thật sự em nghe cũng thấy âm thanh cũng lớn, kêu đứa em hạ kính xuống xem thì nó nói bị một mảng lớn (chắc do xe em để hơi dơ cộng thêm ánh sáng phản chiếu hay sao đó)nên mới đuổi theo. Khi có thời gian dừng lại kiểm tra mới thấy bị nhẹ. Lúc này thì mấy đứa em trên taxi đã đuổi tới nhà thằng matiz, khi đứa em gái gọi điện báo địa chỉ, em nói thôi bỏ qua rồi đi về, nó ok nhưng lúc sau gọi lại nói mấy thằng em rể không chịu về. Sau mấy cuộc điện thoại như vậy thì em mới quay lại. Tới nơi rồi thì cũng muốn nói chuyện cho nó tới luôn.
Em nghĩ khi tham gia gt, nếu xảy ra va quẹt thì trước hết mình phải dừng lại kiểm tra, hai bên thương lượng với nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng. Bảo hiểm thì xe em cũng mua nhưng họ chỉ bồi thường trong trường hợp mình gây TN. Nếu nguyên nhân do bên khác gây ra, nếu là nhẹ (như trong TH của em) thì nói đại là mình sơ ý gây ra thì họ cũng chấp nhận, nhưng nếu bị nặng, chi phí sửa chữa lớn thì họ sẽ không chấp nhận, như một số bác trên đây đã từng bị.