bác khai là bác quẹo lú trời mua tối om om gì đó ko để ý va quệt vào xe máy (khai là mình có lỗi với xe máy thế là bảo hiểm lo). em cũng mới làm bảo hiểm giống vụ của bác xong.
NV BH sẽ chỉ bác !Các bác cho e hỏi ngu tý, vậy khi đó đi làm bảo hiểm mình phải khai như thế nào ợ?
Thế từ đó đến nay, bác đã riết chớt mấy thèng gòi???Em từng dính tình cảnh của bác, em đạp ga húc đủ để nó chúi nhủi phải dừng lại. Xe em có bảo hiểm 2 chiều nên em ko ngại. Với những thằng trẻ trâu, kể cả những thằng già mà não ko lớn thì em chơi tới. Không phải cậy vào gì nhưng để cho tụi nó biết éo phải muốn làm gì thì làm.
Kết quả là chúng nó lên Nóc tủ, núp sau nải chuối, ngắm gà khoả thân hỉ???Em quốc 2 thằng rồi. Một trẻ trâu trên Quang Trung Gò vấp và 1 thằng già xĩn ở Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè
Mềnh cũng cay nhưng không dám đâm, sợ nó chớt!!!
Mệ, mạng chúng nó chỉ đáng cái lốp xe, chấp chi cho mệt!
hjx em bữa đi biên hoà cũng bị 1 bác chở hàng thuê đâm vào bên hông bên trái móp to lúc dừng chờ đèn đỏ, em thấy may bác ấy ko bị gì nên mình đi luôn chứ xuống xe lấy mấy đồng đền bù tốn công sức nói mệt cả miệng, ko khéo mấy a công an đến thấy mình bs tỉnh khác làm tiền khó khăn nữa lỡ hết cviec thì chết toi. thấy người ta cũng chở hàng thuê mà xe mình có bảo hiểm thì về báo bảo hiểm đền là xog.
Cắt dán: mẫu ở đâu vậy bác?Bác dán logo OS chưa ? Nếu chưa yêu cầu bác đi cắt dán gấp...để không có bữa AE oánh nhao !![]()
E cũng từng bị giống bác nhưng khác là e nhấn ga vươt lên ép nó ngã dúi dụi vào lò bánh mì. Xong 4 a e e bước xuống tính xin nó ít xiro nhưng nó xin lỗi rối rít nên niệm tình bỏ qua. Phải thằng nhà nghèo vô học e k tức, đàng này chạy SH ăn mặc lịch sự mà cư xử như thằng cô hồn nên e mới tức.Em từng dính tình cảnh của bác, em đạp ga húc đủ để nó chúi nhủi phải dừng lại. Xe em có bảo hiểm 2 chiều nên em ko ngại. Với những thằng trẻ trâu, kể cả những thằng già mà não ko lớn thì em chơi tới. Không phải cậy vào gì nhưng để cho tụi nó biết éo phải muốn làm gì thì làm.