Kính các bác!!!
Em xin kể tiếp cuộc hành trình:
Sau khi có bs mới và giấy hẹn, em mừng vui 80% rồi. Chỉ chờ lấy giấy kết hôn và đi đăng kiểm nữa mới xong.
Sau 3 lần em tới lui để lấy giấy kết hôn, 2 tuần mới có, chứ không phải 5 ngày làm việc như giấy hẹn ghi.
Có được cavet xe, nhờ 1 bác bên trường BK lên tiếng, và cũng nhờ 1 bác bên trường LX Tiến Bộ giúp, em đã chạy 1 mạch lên trạm đăng kiểm 5004V Thủ Đức. Tại đây các anh chị giúp em đăng kiểm nhanh chóng và thành công!
Hihi. Giờ mới là lúc mừng thật sự nè!!! Vui mừng lắm, nhưng không hồi hộp bằng lúc lần đầu tiên...ngồi vào lòng và ...cầm tay Cọp trắng này.

Em xin cảm ơn các bác các mợ đã giúp em làm hồ sơ: Bác MX, vợ chồng em gái bác MX, bác Bình, bác Nguyên, bác Ánh, mợ Hương và...vợ cả nhà em ạ!

Sợi cáp em bị mất nên chưa up hình hầu các bác được ạ!